Truyện Hoàng Dung
  • Nam  
    • Linh dị
    • Đồng nhân
    • Trùng sinh
    • Xuyên không
    • Lịch sử
    • Quân Sự Xây Dựng
    • Khoa Huyễn
    • Dị giới
    • Dị năng
    • Huyền ảo/Kỳ Ảo
    • Đô thị
    • Kiếm hiệp
    • Tiên Hiệp
    • Hàn Quốc
    • Cổ Đại
    • Hiện Đại
    • Tương Lai
    • Ma Pháp
    • Game / Thể Thao
    • Tu Chân
    • Xuyên Nhanh
    • Hệ Thống
    • Hài Hước
    • Huyền Học/ Âm Dương Sư/ Phong Thuỷ ...
    • Tận Thế
    • Teen
    • Sinh Tồn
    • Võ Hiệp
    • Quan trường
    • Đam Mỹ
    • Fan fiction
    • 12 Chòm Sao
    • Tây Du
    • Sắc
    • Trinh thám
    • Hacker
    • Hắc Ám Lưu
    • Harem
    • Phiêu Lưu
    • Vô Địch Lưu
    • Xuyên Sách
    • Sủng Thú
    • Truyện Xuất Bản Thành Sách
    • Vô Hạn Lưu
    • Tài Liệu Riêng
    • Thăng cấp lưu
    • Não To
    • Truyện dịch Free
    • Thủ Thành
    • Nhật Bản
    • Thần Thoại/Dã Sử
    • Hồng Hoang
    • Cẩu Huyết
    • Đấu Trí
    • ABO (Alpha-Beta-Omega)
  • Nữ  
    • Trùng sinh
    • Xuyên không
    • Ngôn tình
    • Huyền ảo/Kỳ Ảo
    • Đô thị
    • Tiên Hiệp
    • Cổ Đại
    • Hiện Đại
    • Game / Thể Thao
    • Cung Đấu
    • Tình Cảm
    • Ngọt Sủng
    • Nữ Cường
    • Vườn Trường/Thanh Xuân/ Thanh Mai T...
    • Xuyên Nhanh
    • Bách Hợp
    • Giới Giải Trí/ Showbiz
    • Hệ Thống
    • Truyện Việt Nam
    • Tản Mạn
    • Tác Phẩm Nước Ngoài
    • Hài Hước
    • Huyền Học/ Âm Dương Sư/ Phong Thuỷ ...
    • Tận Thế
    • Thiếu Nhi
    • Ngược
    • Teen
    • Quân Nhân
    • Đoản Văn
    • Fan fiction
    • Điền Văn
    • 12 Chòm Sao
    • Mỹ Thực
    • Bác Sĩ/ Y Thuật
    • Hào Môn Thế Gia
    • Phiêu Lưu
    • Vô Địch Lưu
    • Làm Giàu
    • Xuyên Sách
    • Sủng Thú
    • Truyện Xuất Bản Thành Sách
    • Niên Đại Văn
    • Vô Hạn Lưu
    • Trạch đấu
    • Tài Liệu Riêng
    • Thăng cấp lưu
    • Não To
    • Truyện dịch Free
    • Thủ Thành
    • Nhật Bản
    • Vả Mặt
    • Phản Công
    • Song Trọng Sinh
    • Nuôi Bé
    • Tổng Tài Bá Đạo
    • Thần Thoại/Dã Sử
    • Hồng Hoang
    • Cẩu Huyết
    • Đấu Trí
    • ABO (Alpha-Beta-Omega)
  • Danh Mục  
    • Tìm kiếm Truyện  
    • Truyện dịch  
    • Truyện sáng tác  
    • Bảng Xếp Hạng  
    • Truyện trả phí  
    • Truyện đề cử  
    • Truyện đã hoàn thành  
    • Truyện convert  
  • Thông báo  
    • Tuyển dụng  
  • Hướng dẫn  
    • Hướng Dẫn Sử Dụng Trang Web  
    • Hướng Dẫn Nạp Tiền  
    • Hướng Dẫn Đăng Truyện  
  • Facebook
  • Đăng nhập | Đăng ký

Đăng ký


A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: captcha_image

Filename: inc/menu.php

Line Number: 130

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay

Đăng nhập

Quên mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay

Quên mật khẩu

loading
Chúng tôi đã gửi mật khẩu mới về email của bạn

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay

  1. Trang Chủ
  2. Kiếm hiệp
  3. Tử Nhân Kinh (Dịch)
  4. Chương 9: Giao lộ (1)

Tử Nhân Kinh (Dịch)

  • 14 lượt xem
  • 1081 chữ
  • 2026-10-12 10:35:56

Bấm trên máy tính để sang chương tiếp theo và bấm để quay lại chương trước

Cấu hình

Cấu hình sẽ lưu lại trên thiết bị của bạn.

Cố Thận Vi bật dậy. Trong một thoáng bốc đồng, hắn thậm chí đã nghĩ đến việc lao ra ngoài liều chết với kẻ thù. Nhưng lý trí nhanh chóng kéo hắn lại. Bất kể lũ sát thủ kia có lai lịch thế nào, ngay cả phụ thân Cố Lôn, sư phụ Dương Tranh và hai người ca ca còn chẳng có sức chống trả, thì một kẻ như hắn chỉ là trứng chọi đá. Có thể sống sót đến lúc này đã là một phép màu lớn lao rồi.

Tiếng còi từ bốn phương tám hướng vang lên, lúc dài lúc ngắn nối tiếp nhau như bầy mãnh cầm đang tranh giành mồi. Tiếng chân người rầm rập tiến vào đống đổ nát, tựa hồ có hàng trăm, hàng ngàn kẻ đang ùa tới.

Cố Thận Vi cúi thấp người, vừa nấp sau một bức tường đổ thì một bó đuốc bốc cháy đã bị ném vào không trung, xoay tròn bay qua đỉnh đầu hắn.

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, sau gáy hắn đã thắt chặt lại. Một bàn tay hộ pháp túm chặt lấy cổ áo hắn, gã cưỡi ngựa phóng vọt đi. Cố Thận Vi thân bất do kỷ, hai chân rời khỏi mặt đất, bị lôi xềnh xệch theo con ngựa.

Móng ngựa chưa kịp dừng lại, bàn tay kia đã buông ra. Cố Thận Vi ngã nhào xuống đất đau đớn. Hắn rên rỉ một tiếng, lăn lộn mấy vòng rồi mới gượng dậy nổi. Lúc này, hắn thấy mình đã bị bao vây bởi một đám đao khách cưỡi ngựa. Dưới ánh đuốc bập bùng, những ánh mắt tham lam, đói khát như lũ sói rừng đang nhìn chằm chằm vào một con mồi nhỏ bé.

Chuyện đời thường là vậy, sau địa chấn thường là mưa xối xả, sau mưa lại là cuồng phong. Vận rủi giống như một con thú bị thương, những giọt máu rỉ ra sẽ chỉ thu hút thêm lũ ăn thịt, rồi đến lũ ăn xác thối, đám dạ hành, ruồi nhặng và những sinh vật nhỏ bé hơn, cho đến khi vũng máu ấy hoàn toàn biến mất.

Thảm cảnh diệt môn của Cố gia là một vết thương chí mạng. Đợt sát thủ đầu tiên đã no nê rời đi, và ngay sau chúng là lũ sài lang và quạ đen đánh hơi tìm đến.

Chúng là đám cường đạo và lũ trộm cắp bẩn thỉu. Số lượng của chúng chẳng hề đông đảo như Cố Thận Vi tưởng tượng, thực tế chỉ có năm tên. Chính tiếng còi, tiếng vó ngựa và ánh đuốc đã khuếch đại sự hiện diện của chúng.

Cố Thận Vi không biết danh tính của những kẻ này, chỉ mặc định chúng là kẻ thù. Hắn như một con thú non bị dồn vào góc tường, trong cổ họng phát ra những tiếng gầm gừ trầm thấp, dù chẳng có lấy một bộ móng vuốt sắc bén nào.

Một chiếc roi dài âm thầm quất tới từ trong bóng tối. Cố Thận Vi lại ngã lăn ra đất. Đám thảo khấu đồng thanh cười rộ lên khoái trá. Một tên cúi người xuống xách cổ thiếu niên, đặt nằm ngang trên lưng ngựa rồi thản nhiên lục soát. Gã tìm thấy bọc bạc nhỏ trong ngực hắn, giơ cao lên và reo hò:

"Ha ha, tiểu tử này cũng là đồng nghiệp à, lại còn nhanh chân hơn cả chúng ta!"

Biết rõ danh tính của lũ này, Cố Thận Vi bừng bừng nộ khí. "Thả ta ra!" Hắn hét lớn, vùng vẫy định giật lại bọc bạc.

Tiếng cười của đám cường đạo càng thêm vang dội, chúng chẳng coi thiếu niên ra gì. Tên kia nhét bọc bạc vào ngực mình, tiện tay giáng một chưởng nặng nề vào lưng hắn, rồi rút ra cái bọc vải dầu nhỏ.

Sống lưng Cố Thận Vi như gãy lìa, đau thấu xương tủy. Nhưng điều khiến hắn hoảng loạn hơn cả là bí kíp nội công bị cướp mất. Đó là di vật quý giá nhất của Cố gia, đối với hắn còn quan trọng hơn cả tính mạng.

Tên cường đạo huýt sáo một tiếng, xé toạc bọc vải dầu, nhưng rồi gã ngẩn người ra. Bên trong là một quyển sách mỏng dính, lật vài trang, chữ nghĩa trong đó gã chẳng nhận ra một chữ nào.

"Cái quái gì thế này?" Tên cường đạo bực mình.

"Trả lại cho ta!" Cố Thận Vi liều mạng hét lên.

Một cú đấm giáng thẳng vào mặt khiến hắn suýt ngất xịu. Gã vứt quyển sách xuống đất, lôi dây thừng ra trói chặt hắn lại rồi nhảy xuống ngựa, cùng đồng bọn lao vào đống đổ nát tìm kiếm những vật phẩm đáng tiền.

Cố Thận Vi bị trói chặt chân tay, chỉ có thể như một con sâu quằn quại trên mặt đất. Hắn dùng hết sức bình sinh, cố gắng bò về phía quyển sách kia.

Ngay khi sắp chạm tới bí kíp, một luồng gió mạnh lướt qua mặt đất. Ngọn lửa từ bó đuốc gã cường đạo vứt lại bị gió thổi bùng lên như lưỡi rắn, liếm trúng những trang sách đang tung bay. Lửa lập tức bùng lên vui sướng.

Ngọn lửa ấy cũng thiêu rụi trái tim Cố Thận Vi. Điều hắn hối hận nhất lúc này là đã không chăm chỉ luyện tập võ công gia truyền, để giờ đây ngay cả một tên cường đạo tầm thường cũng không đối phó nổi.

Hắn lăn xả vào quyển sách để dập lửa, rồi lại vội vàng lăn đi để tránh bó đuốc bên cạnh. Hắn dùng răng cắn chặt quyển sách lôi ra xa. Cuối cùng hắn cũng cứu được bí kíp gia truyền, nhưng chỉ còn lại một phần, mấy trang đầu đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Hắn xót xa nhìn quyển sách, nhưng khi nhìn kỹ những dòng chữ bên trên, hắn lại sững sờ. Hắn nhận ra những chữ này, từng chữ một, nhưng khi ghép lại, đây rõ ràng là một quyển sổ sách chứ chẳng có lấy một câu nào liên quan đến nội công!

Bao công sức cứu lấy "bí kíp", vậy mà nó lại không phải pháp môn tốc thành của "Hợp Hòa Kình". Cố Thận Vi như bị dội một gàu nước lạnh buốt. Trong kế hoạch báo thù đơn giản của mình, quyển bí kíp này chiếm vị trí cực kỳ quan trọng. Không có nó, với chút võ công mèo cào hiện tại, có lẽ hắn phải khổ luyện ít nhất ba mươi năm nữa mới mong báo được thù.

Bấm trên máy tính để sang chương tiếp theo và bấm để quay lại chương trước


Đăng nhập để bình luận

Giới thiệu

Truyện Hoàng Dung, truyện dịch, truyện chữ... nơi bạn đọc những truyện chất lượng nhất. Đọc truyện là thỏa sức đam mê.

Links

Liên hệ quảng cáo

  • Email: hoangforever1@gmail.com
  • Phone:
  • Skype: #
back to top