Thế nhưng "chuyện không thể" đã xảy ra, chỉ có thể nói vận khí của hai người quá "khủng".
Diệp Trần nhìn lại bộ trang bị rách nát và bảng thuộc tính của mình, chỉ biết dở khóc dở cười.
Con Boss này cấp 15, chưa nói đến việc bị áp chế cấp độ, chỉ riêng kỹ năng và lực công kích của nó đã đủ mệt, chưa kể phòng ngự của nó thì cả anh lẫn cây Thiết Giáp Liễu đều không thể phá nổi (no damage).
Tiểu Ngải lại là Mục sư, nghĩa là Boss dâng tận mồm mà hai người chỉ có thể trố mắt đứng nhìn.
"Đó là Boss Cẩu Đầu Nhân Thủ Lĩnh..."
Diệp Trần chưa kịp dứt lời đã thấy mắt Tiểu Ngải sáng quắc, bộ dạng như sắp lao tới nơi.
"Đừng có qua đó chịu chết, chúng ta không giết nổi đâu."
Diệp Trần vội vàng ngăn cản.
Anh sợ cô nàng này máu nóng nổi lên thì hỏng bét.
Dù đòn đánh của cô không xi nhê gì với Boss, nhưng trong lúc không ai kéo cừu hận (aggro), chỉ cần một hit là con Boss sẽ dồn mục tiêu vào cô ngay.
Với bộ đồ "rác" của Tiểu Ngải, Boss vung tay nhẹ một cái là cô "về vườn" ngay lập tức.
"Em chỉ muốn qua sờ thử nó một cái thôi mà..."
Tiểu Ngải tiếc nuối nhìn con Boss, thở dài sườn sượt.
"Em có bạn bè nào cấp cao không? Gọi họ đến đây mà ăn Boss."
Diệp Trần chẳng mấy bận tâm, con Boss Tinh Anh cấp 15 này rớt đồ cũng chẳng có gì quá đặc sắc.
"Em không có bạn. Thôi cứ để nó ở đó đi, có Boss đứng xem mình đánh quái cảm giác cũng oai hơn hẳn."
Câu trả lời của Tiểu Ngải làm Diệp Trần lại được một phen cạn lời.
Cô nàng này đúng là tính cách quái chiêu.
Thực ra bảo Diệp Trần không ham con Boss này là dối lòng.
Đã chơi game thì thấy Boss là phải động tâm.
Chỗ này vắng vẻ, nếu may mắn không ai tìm tới, đợi anh hoàn thành nhiệm vụ Thử thách Học đồ, học được chiêu Lưu Liên Tạc Đạn Thụ (Cây Bom Sầu Riêng) thì việc thịt con Boss này không phải là không thể.
"Bắt đầu farm quái thôi. Em chỉ cần tập trung buff máu cho cây của anh là được. Nhớ đừng dùng sạch MP (năng lượng), lúc nào quái ít mà thừa MP thì bồi thêm phát Thánh Quang Đạn, nhưng phải chú ý kiểm soát cừu hận đấy."
Diệp Trần không rõ Tiểu Ngải có hiểu mấy kiến thức cơ bản này không, nhưng để chắc ăn, anh vẫn phải dặn dò kỹ lưỡng.
Nhìn thái độ của cô nàng với Boss, rõ ràng là một "tân binh" chính hiệu.
"Vâng ạ!"
Tiểu Ngải sảng khoái gật đầu, vung vẩy cây pháp trượng trong tay.
Diệp Trần tung một chiêu Khô Nuy Chi Quang (Ánh Sáng Héo Úa) vào một con Cẩu Đầu Nhân gần đó.
Con quái gầm lên, vung khúc xương đùi lao tới.
Tiểu Ngải cũng không vừa, ném ngay một phát Thánh Quang Đạn vào mặt nó, nhưng nhìn con số sát thương hiện lên mà Diệp Trần muốn "sang chấn tâm lý".
Khi con quái vừa áp sát, Diệp Trần lập tức dùng Đơn Thể Di Thực, triệu hồi một gốc Thiết Giáp Liễu đã trồng sẵn từ trước đó ra chắn đường.
Thực Vật Sư khi trồng cây, người chơi khác dù thấy cũng chẳng ai dại gì mà phá.
Bởi vì tấn công cây cũng tính là ác ý công kích, nếu bị hệ thống ghi nhận và bị giết ngược, tỉ lệ rơi trang bị là 100%.
Không ít kẻ thích phá đám đã phải nhận bài học xương máu vì trò này.
Cẩu Đầu Nhân cấp 13 chỉ có 400 máu.
Hai người một cây phối hợp, tốc độ clear quái khá nhanh.
30 giây sau, Diệp Trần tiếp tục di chuyển thêm một gốc Thiết Giáp Liễu nữa tới.
Giờ đây, anh đã có hai "trạm gác" vững chãi.
"Oa! Anh Trần Ai, anh trồng được những hai cây cơ à?"
Tiểu Ngải kinh ngạc thốt lên.
"Ừ, anh tốn chút thời gian làm nhiệm vụ chuỗi 100 trận thắng ở Đấu trường."
"Chắc anh phải vất vả lắm mới thắng được 100 trận, ăn bao nhiêu khổ cực, thương anh quá. Em có người bạn cũng chơi Thực Vật Sư, làm nhiệm vụ này đến phát nôn, nghe nói đánh 10 trận ở Đấu trường mà chẳng thắng nổi trận nào."
Tiểu Ngải nhìn Diệp Trần với ánh mắt đầy thương cảm, trong đầu cô đang tưởng tượng ra cảnh anh bị người ta "hành" tơi tả ở Đấu trường để đổi lấy thành tựu này.
"Khụ... cũng tốn kha khá thời gian."
Diệp Trần dở khóc dở cười.
Anh thực sự không nỡ dập tắt trí tưởng tượng của cô nàng bằng cách nói thật rằng anh thắng 100 trận dễ như trở bàn tay, lại còn vơ được một đống lợi ích.
Có thêm một gốc Thiết Giáp Liễu, tốc độ giết quái tăng vọt.
Chiến đấu kiểu Thực Vật Sư tuy có phần tù túng vì cây không di chuyển được, nhưng bù lại có những ưu thế riêng.
Khi cây bám rễ đủ lâu, tốc độ hồi phục HP của chúng sẽ tăng dần theo thời gian, dù đang trong trận chiến vẫn có thể thấy thanh máu hồi lại chậm rãi.
Cây càng cấp cao, hiệu ứng này càng bá đạo.
Tất nhiên, với loại cây cấp thấp như Thiết Giáp Liễu thì hồi máu tự động chẳng thấm vào đâu.
Nếu không có Tiểu Ngải đứng cạnh buff máu liên tục, cứ giết được vài con quái là Diệp Trần lại phải cho cây "nghỉ giải lao" để hồi sức.
"Oa! Quái rơi đồ rồi kìa!"
Mắt Tiểu Ngải tinh như cú, vừa thấy con Cẩu Đầu Nhân ngã xuống dưới gốc Thiết Giáp Liễu, cô nàng đã nhảy cẫng lên hưng phấn khi thấy món đồ rơi trên mặt đất.
Truyện Hoàng Dung, truyện dịch, truyện chữ... nơi bạn đọc những truyện chất lượng nhất. Đọc truyện là thỏa sức đam mê.

Đăng nhập để bình luận