【Chat riêng】Tô Mục: Bẫy thú, thu thập, phân tách, ba tấm này. Hai thùng nhiên liệu.
【Chat riêng】Lâm Vũ Vi: Anh khéo chọn phết nhỉ.
Tô Mục thăm dò đáp lại một câu: Hàng đưa ra này, chắc không phải toàn bộ gia tài của cô đâu nhỉ. Trên người cô chắc vẫn còn đồ tốt hơn, hoặc mấy thứ này đối với cô bây giờ tác dụng không lớn?
【Chat riêng】Lâm Vũ Vi: Anh cũng đừng thăm dò tôi nữa. Tôi cũng không thăm dò anh nữa đâu. Giao dịch bình đẳng.
Tô Mục tán thành câu này.
【Chat riêng】Tô Mục: Chốt đơn.
Hai người bấm mở giao diện giao dịch.
Tô Mục đặt lên hai thùng nhiên liệu, Lâm Vũ Vi đặt ba tấm bản vẽ.
Bấm xác nhận.
Giao dịch hoàn tất.
Trong tay Tô Mục tăng thêm ba tấm bản vẽ ngả vàng.
Hắn mở sách kỹ năng thu thập và sách kỹ năng phân tách trước tiên.
【Có học "Thu Thập" không?】
【Có học "Phân Tách" không?】
Liên tục xác nhận.
Hai luồng sáng mờ xẹt qua, biểu tượng kỹ năng xuất hiện trên bảng hệ thống của hắn.
【Thu Thập (Lv1)】: 0/100
【Phân Tách (Lv1)】: 0/100
Nhìn giá trị kinh nghiệm phía sau này, mắt Tô Mục sáng lên, hai kỹ năng này có thể thăng cấp.
Chắc cũng giống mấy trò chơi khác, chỉ cần thu thập đủ nhiều, kinh nghiệm tới là thăng cấp được.
Chỉ là điều Tô Mục lo lắng nhất — thứ này đến lúc sau thăng cấp, chẳng lẽ cũng cần cuộn giấy đột phá các kiểu à?
Nhưng hiện tại không phải lúc nghĩ mấy chuyện này.
Hắn bấm mở tấm bản vẽ thứ ba.
【Bản vẽ bẫy thú (Trắng)】
【Chế tạo bẫy thú (Lv1)】: Cần thỏi sắt ×1. Có thể đặt trong khe vũ khí ngoài cáp treo, nhử bắt sinh vật biến dị. Hoặc đặt trên mặt đất để bẫy sinh vật biến dị khác. Có lực kẹp cực mạnh, xác suất bị sổng tùy thuộc vào cấp độ và phẩm chất mục tiêu bị bắt.
【Lưu ý: Bản vẽ này chỉ có thể chế tạo một cái. Nhưng khi bạn sở hữu bàn chế tạo, có thể tự động nắm giữ phương pháp chế tạo này.】
Tô Mục nhìn thông tin này, hơi nhíu mày.
Chỉ làm được một cái thôi sao?
Nhưng nghĩ lại đây là bản vẽ, hắn liền hiểu ngay.
Hơn nữa khi bản thân sở hữu bàn chế tạo, có thể trực tiếp nắm vững phương pháp chế tạo, không cần học lại lần thứ hai, tính ra cũng tạm ổn.
Đương nhiên, điều Tô Mục chú ý hơn là ở đây lại lòi thêm một hạng mục — bàn chế tạo.
Xem ra sau này chế tạo trang bị các kiểu cũng cần thứ này.
Không biết thứ đó có rơi ra từ quái không, Lâm Vũ Vi có hay không?
Tô Mục do dự một chút, không đi hỏi.
Dù đối phương có, hiện tại hắn cũng chẳng còn thứ gì mang ra giao dịch được nữa.
Hắn nhìn về tấm bản vẽ cuối cùng trong giao dịch — bản vẽ con lăn.
Đây là bản vẽ xem trước Lâm Vũ Vi gửi cho hắn, dù chưa giao dịch qua, nhưng thuộc tính hắn đã ghi nhớ.
【Bản vẽ con lăn (Trắng)】
【Chế tạo con lăn cáp treo】: Cần thỏi sắt ×2. Nâng cao độ ổn định khi cáp treo di chuyển.
Thứ này sau này chắc chắn dùng đến.
Nhưng thứ quan trọng nhất lúc này là...
Tô Mục ném ánh mắt ra phía ngoài cửa kính.
Đám sinh vật bay lượn to bằng nắm đấm kia, vẫn đang điên cuồng húc vào tấm kính.
Cộp cộp cộp — cộp cộp cộp —
Dày đặc như mưa.
Tô Mục lấy thỏi sắt ra, bấm mở bản vẽ bẫy thú.
【Có chế tạo bẫy thú (Lv1) không? Tiêu hao thỏi sắt ×1.】
……………
Xác nhận.
Giây tiếp theo, thỏi sắt trong tay hóa thành luồng sáng, dung hợp với bản vẽ.
Khoảng ba giây sau, một chiếc kẹp kim loại lớn chừng nửa mét xuất hiện trong tay hắn.
[Bẫy thú (Lv1 - Trắng)]
[Loại: Bẫy]
[Phạm vi bắt: Sinh vật nhỏ]
[Tỷ lệ thoát: Sinh vật thường không thể thoát, với sinh vật biến dị Lv1 là 1%, sinh vật biến dị Lv2 là 50%, Lv3... 99%, chất lượng tinh anh tăng thêm mỗi cấp +50%.]
[Độ bền: 30/30]
[Trạng thái hiện tại: Chưa đặt]
Tô Mục cầm Bẫy thú, mở giao diện điều khiển cáp treo.
Vũ khí ngoại trang của cáp treo vốn chỉ có một, nằm ở trên nóc, nhưng vì đã nâng cấp lên cấp 2, phía trên lại xuất hiện thêm một cái nữa.
[Có đặt Bẫy thú hay không?]
Xác nhận.
Truyện Hoàng Dung, truyện dịch, truyện chữ... nơi bạn đọc những truyện chất lượng nhất. Đọc truyện là thỏa sức đam mê.

Đăng nhập để bình luận