Tô Mục thầm nghĩ trước khi ngủ mình đã xem hết mọi thông tin rồi, rõ ràng đối phương dĩ nhiên bực bội, cũng không thể nào lúc sau lại quay sang mắng hắn tiếp chứ?
Hắn bấm mở.
[Chat riêng] Lâm Vũ Vi (01:13): Có đó không?
[Chat riêng] Lâm Vũ Vi (01:15): Tìm anh có chút chuyện.
【Chat riêng】Lâm Vũ Vi (01:24): Alo? Ngủ rồi à?
【Chat riêng】Lâm Vũ Vi (01:37): Tỉnh thì rep tôi, có giao dịch đây.
Tô Mục nhìn đồng hồ. Mấy con vật khát máu kia bắt đầu lao vào đâm húc cáp treo, tính ra cũng tầm một giờ đêm.
Hắn gõ chữ đáp lại:
【Chat riêng】Tô Mục: Chuyện gì?
Đối phương gần như rep lại trong một nốt nhạc.
【Chat riêng】Lâm Vũ Vi: Cuối cùng cũng chịu ngóc đầu rồi à? Tưởng cậu chết cóng hoặc bị quái vật húc lật xác ở xó nào rồi chứ.
Tô Mục nhíu mày.
【Chat riêng】Tô Mục: Nói chuyện chính.
【Chat riêng】Lâm Vũ Vi: Cậu có dầu nhiên liệu không? Nếu có, tôi muốn đổi với cậu.
Tô Mục khẽ nhướng mày.
Sao cô ta biết hắn có dầu?
Nghĩ lại thì chắc đối phương đang dò la. Dù sao thì dầu nhiên liệu là mặt hàng khối kẻ trên kênh chat đỏ mắt tìm mua, nhưng lôi ra bán thì gần như không có.
Tô Mục trầm ngâm một lát, gõ phím:
【Chat riêng】Tô Mục: Cô lấy gì để đổi?
【Chat riêng】Lâm Vũ Vi: Quả nhiên cậu có hàng! Tôi dùng đồ ăn đổi với cậu.
Tô Mục liếc nhìn đống vật phẩm chất đống dưới chân — mì tôm, bánh mỳ, nước khoáng, sô-cô-la, đủ để hắn càn quét qua hơn chục ngày.
【Chat riêng】Tô Mục: Thức ăn tôi không thiếu, không đổi.
Bên kia im lặng vài giây. Rõ ràng là đang thầm chửi cái tên lúc trước từng mở miệng kêu thiếu đồ ăn.
【Chat riêng】Lâm Vũ Vi: Thế cậu muốn gì?
【Chat riêng】Tô Mục: Bản vẽ. Nếu tôi nhớ không nhầm, cô vơ vét được không ít bản vẽ giao dịch nhỉ.
Trước khi đi ngủ, hắn đã để ý thấy sau khi bán sạch ba chiếc chăn bông, Lâm Vũ Vi hình như lại liên tục gom thêm mấy thứ vật tư giữ ấm khác để đem đi giao dịch.
Với cái máu tinh ranh của cô ta, chắc chắn đã húp trọn kha khá bản vẽ từ vụ đó.
【Chat riêng】Lâm Vũ Vi: Cậu tính đục nước béo cò à?
Tô Mục không đáp.
Mấy giây sau, tin nhắn bên kia lại nhảy tới:
【Chat riêng】Lâm Vũ Vi: Cậu muốn loại bản vẽ gì?
Tô Mục không vội trả lời, ngược lại ném ra một câu hỏi ngược:
【Chat riêng】Tô Mục: Trước khi giao dịch, tôi muốn hỏi, cô gom dầu nhiên liệu lúc này làm gì?
Vụ vật tư giữ ấm lúc trước đã khiến Tô Mục nhận thức được rằng đối phương rất có thể nắm trong tay một kênh thông tin nào đó.
Bây giờ cô ta đang gấp gáp thu gom dầu, chắc chắn có uẩn khúc.
Lần này đối phương phản hồi cực nhanh:
【Chat riêng】Lâm Vũ Vi: Chứ để làm gì nữa? Bên ngoài đang có quái vật tập kích cáp treo. Dầu nhiên liệu có thể tăng tốc độ cáp treo, đương nhiên là phải chuồn lẹ khỏi nơi cái quỷ chỗ này rồi.
Tô Mục ngẩn người.
Hóa ra dầu nhiên liệu dùng vào việc này?
Nghĩ kỹ lại thì cũng đúng — dùng dầu tăng tốc, xé gió thoát khỏi vùng quái vật dày đặc, tự nhiên sẽ né được mấy đợt tấn công.
Chỉ là vì cáp treo của hắn chẳng dính chút sát thương nào, nên hắn hoàn toàn không nghĩ tới hướng này.
【Chat riêng】Lâm Vũ Vi: Không đúng, cậu không hề biết công dụng này á? Thế mà lại có sẵn dầu trong tay...... nghĩa là cậu có cách xử lý đám quái vật đó ngon lành hơn.
【Chat riêng】Lâm Vũ Vi: Chẳng lẽ cái người mà kênh thế giới đồn thổi đã nâng cấp lên cáp treo cấp 2 chính là cậu?
Tô Mục chau mày.
Kênh chat từng bàn nát cái vụ này rồi à?
Hắn lướt lại lịch sử trò chuyện, gõ từ khóa cấp 2, quả nhiên thấy mấy đứa đang rôm rả bàn tán —
"Ban nãy tao cứ tưởng con cáp treo phía trước tự dưng phình to ra? Mắt tao có vấn đề à?"
"Tao cũng thấy! Tự dưng đổi kiểu, to gấp đôi cái cũ luôn!"
"Đ*t mẹ, thế là nâng cấp rồi chứ gì? Nhanh thế cơ à?"
"Đại thần bế em với! Cho em ôm đùi với!"
Tô Mục im lặng.
Cáp treo của hắn đã lên cấp 2, không gian mở rộng gấp đôi, ngoại hình cũng lột xác, muốn giấu cũng chẳng giấu nổi. Dù lúc biến đổi trời đã tối mịt, nhưng khoảng cách các cabin sát rạt nhau thế kia, thể nào chẳng có đứa tò mò nhìn thấy.
Tuy nhiên, hắn chẳng có nghĩa vụ phải giải đáp thắc mắc cho đối phương.
Cũng may Lâm Vũ Vi không bám riết đòi hỏi câu trả lời, trực tiếp quăng qua mấy tấm bản vẽ.
Truyện Hoàng Dung, truyện dịch, truyện chữ... nơi bạn đọc những truyện chất lượng nhất. Đọc truyện là thỏa sức đam mê.

Đăng nhập để bình luận