【Vũ khí trang bị trên tay lv3 (Lục): Tấn công sinh vật biến dị tinh anh cấp 4, sát thương giảm 25%; tấn công sinh vật biến dị tinh anh cấp 5, sát thương giảm 50%, các cấp tiếp theo giảm dần tương ứng. Tấn công sinh vật biến dị tinh anh cấp 1, sát thương tăng 50%; tấn công sinh vật biến dị tinh anh cấp 2, sát thương tăng 25%.】
【Ghi chú: Vũ khí này thuộc phẩm chất lục, tương ứng với trang bị cấp tinh anh. Khi tấn công, có thêm sát thương cộng dồn đối với sinh vật phẩm chất thấp, và giảm hiệu quả đối với sinh vật cấp độ cao hơn.】
Sau khi nhìn thấy thuộc tính này, kết hợp với bộ giáp có được trước đó, Tô Mục đại khái đã đoán được hiệu quả chung của dòng trang bị này.
Trang bị phân chia theo cấp độ và phẩm chất. Cả hai càng cao thì mức độ gia tăng sát thương càng lớn.
Nói một cách đơn giản, khẩu súng lục hiện tại của hắn đối phó với quái phẩm chất lục LV3 (có lẽ là quái cấp tinh anh) thì tương đương thực lực; còn nếu đối phó với quái thấp hơn cấp 3, hoặc thấp hơn mức độ quái tinh anh, sẽ được gia tăng sát thương.
Đương nhiên, cũng có khả năng quái cao hơn cấp 3 nhưng thấp hơn quái tinh anh, hoặc thấp hơn cấp 3 nhưng cao hơn quái tinh anh, trong này chắc chắn có một thuật toán riêng, chỉ là hiện tại hắn chưa rõ mà thôi.
Dù vậy, sự mạnh mẽ của khẩu súng này là không phải bàn cãi, ít nhất ở thời điểm hiện tại thì tuyệt đối dư dùng.
Điểm đáng tiếc duy nhất là hắn hiện tại chỉ có bảy viên đạn, cũng không có phương thức nào để kiếm thêm đạn dược.
Đành đợi lát nữa lên kênh xem thử có manh mối nào liên quan không.
Trầm ngâm giây lát, Tô Mục đặt khẩu súng lục sang một bên, rồi cầm lấy viên bi thủy tinh nọ.
【Hạt giống Song sinh Băng Hỏa (Lục)】
【Loại: Hạt giống thực vật đặc biệt】
【Hiệu quả: Trồng xuống có thể phát triển thành bông song sinh băng hỏa, sợi bông thu hoạch sau khi trưởng thành có thể dùng để chế tạo "Áo điều hòa"】
【Hiệu quả Áo điều hòa: Sau khi mặc vào, có thể điều chỉnh nhiệt độ cực đoan từ âm 15 độ đến dương 40 độ, đồng thời sở hữu khả năng phòng hộ vật lý yếu ớt】
【Chu kỳ sinh trưởng: 15 ngày】
【Điều kiện sinh trưởng: Cần trồng trong lượng đất ít nhất 1 mét khối, mỗi ngày tưới nước một lần, duy trì chiếu sáng】
【Ghi chú: Thực vật này có yêu cầu khá cao về môi trường, nếu chăm sóc không đúng cách có thể khô héo.】
Tô Mục nhìn phần giới thiệu này, khẽ cau mày.
Quần áo chống chọi nhiệt độ cực đoan ư?
Tính thực tế của món này là điều không phải bàn cãi. Nếu giai đoạn sau gặp phải môi trường cực hàn hoặc cực nhiệt, giá trị của bộ quần áo này là vô lượng.
Nhưng vấn đề là——
Trồng bằng cách nào?
Mỗi ngày tưới nước, giữ ánh sáng...
Những thứ này đều dễ nói, cáp treo bốn mặt đều là kính, ban ngày ánh sáng vô cùng đầy đủ. Tưới nước thì có thể dùng nước khoáng.
Cái khó chính là đất đai.
Hắn nhìn lại chiếc cáp treo của mình, lúc này đừng nói là một mét khối đất, đến một cái chậu hoa còn chẳng có chỗ đặt.
Cho dù có đủ không gian đi nữa, lượng đất này mà muốn vận chuyển lên đây thì ít nhất phải phế đi hai lần trở xuống, dù sao thì một mét khối đất không hề nhẹ chút nào...
Tô Mục lắc đầu, cẩn thận cất hạt giống đi.
Tạm thời chưa dùng đến, nhưng cứ phải giữ lại đã.
Đợi sau này cáp treo nâng cấp, không gian rộng rãi hơn, tài nguyên đầy đủ rồi tính tiếp chuyện trồng trọt.
Cuối cùng, hắn cầm lấy lọ dược tề màu lam.
【Dược tề tăng cường sức mạnh nhỏ (Lục)】
【Loại: Vật phẩm tiêu hao】
【Hiệu quả: Sau khi sử dụng vĩnh viễn tăng 10 điểm sức mạnh】
【Ghi chú: Dược tề này mỗi người chỉ sử dụng lần đầu tiên mới có hiệu lực, dùng lặp lại không có tác dụng.】
Vĩnh viễn tăng 10 điểm sức mạnh?!
Đôi mắt Tô Mục sáng bừng lên.
Truyện Hoàng Dung, truyện dịch, truyện chữ... nơi bạn đọc những truyện chất lượng nhất. Đọc truyện là thỏa sức đam mê.

Đăng nhập để bình luận