Truyện Hoàng Dung
  • Nam  
    • Linh dị
    • Đồng nhân
    • Trùng sinh
    • Xuyên không
    • Lịch sử
    • Quân Sự Xây Dựng
    • Khoa Huyễn
    • Dị giới
    • Dị năng
    • Huyền ảo/Kỳ Ảo
    • Đô thị
    • Kiếm hiệp
    • Tiên Hiệp
    • Hàn Quốc
    • Cổ Đại
    • Hiện Đại
    • Tương Lai
    • Ma Pháp
    • Game / Thể Thao
    • Tu Chân
    • Xuyên Nhanh
    • Hệ Thống
    • Hài Hước
    • Huyền Học/ Âm Dương Sư/ Phong Thuỷ ...
    • Tận Thế
    • Teen
    • Sinh Tồn
    • Võ Hiệp
    • Quan trường
    • Đam Mỹ
    • Fan fiction
    • 12 Chòm Sao
    • Tây Du
    • Sắc
    • Trinh thám
    • Hacker
    • Hắc Ám Lưu
    • Harem
    • Phiêu Lưu
    • Vô Địch Lưu
    • Xuyên Sách
    • Sủng Thú
    • Truyện Xuất Bản Thành Sách
    • Vô Hạn Lưu
    • Tài Liệu Riêng
    • Thăng cấp lưu
    • Não To
    • Truyện dịch Free
    • Thủ Thành
    • Nhật Bản
    • Thần Thoại/Dã Sử
    • Hồng Hoang
    • Cẩu Huyết
    • Đấu Trí
    • ABO (Alpha-Beta-Omega)
  • Nữ  
    • Trùng sinh
    • Xuyên không
    • Ngôn tình
    • Huyền ảo/Kỳ Ảo
    • Đô thị
    • Tiên Hiệp
    • Cổ Đại
    • Hiện Đại
    • Game / Thể Thao
    • Cung Đấu
    • Tình Cảm
    • Ngọt Sủng
    • Nữ Cường
    • Vườn Trường/Thanh Xuân/ Thanh Mai T...
    • Xuyên Nhanh
    • Bách Hợp
    • Giới Giải Trí/ Showbiz
    • Hệ Thống
    • Truyện Việt Nam
    • Tản Mạn
    • Tác Phẩm Nước Ngoài
    • Hài Hước
    • Huyền Học/ Âm Dương Sư/ Phong Thuỷ ...
    • Tận Thế
    • Thiếu Nhi
    • Ngược
    • Teen
    • Quân Nhân
    • Đoản Văn
    • Fan fiction
    • Điền Văn
    • 12 Chòm Sao
    • Mỹ Thực
    • Bác Sĩ/ Y Thuật
    • Hào Môn Thế Gia
    • Phiêu Lưu
    • Vô Địch Lưu
    • Làm Giàu
    • Xuyên Sách
    • Sủng Thú
    • Truyện Xuất Bản Thành Sách
    • Niên Đại Văn
    • Vô Hạn Lưu
    • Trạch đấu
    • Tài Liệu Riêng
    • Thăng cấp lưu
    • Não To
    • Truyện dịch Free
    • Thủ Thành
    • Nhật Bản
    • Vả Mặt
    • Phản Công
    • Song Trọng Sinh
    • Nuôi Bé
    • Tổng Tài Bá Đạo
    • Thần Thoại/Dã Sử
    • Hồng Hoang
    • Cẩu Huyết
    • Đấu Trí
    • ABO (Alpha-Beta-Omega)
  • Danh Mục  
    • Tìm kiếm Truyện  
    • Truyện dịch  
    • Truyện sáng tác  
    • Bảng Xếp Hạng  
    • Truyện trả phí  
    • Truyện đề cử  
    • Truyện đã hoàn thành  
    • Truyện convert  
  • Thông báo  
    • Tuyển dụng  
  • Hướng dẫn  
    • Hướng Dẫn Sử Dụng Trang Web  
    • Hướng Dẫn Nạp Tiền  
    • Hướng Dẫn Đăng Truyện  
  • Facebook
  • Đăng nhập | Đăng ký

Đăng ký


A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: captcha_image

Filename: inc/menu.php

Line Number: 130

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay

Đăng nhập

Quên mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay

Quên mật khẩu

loading
Chúng tôi đã gửi mật khẩu mới về email của bạn

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay

  1. Trang Chủ
  2. Khoa Huyễn
  3. Toàn Dân Cáp Treo Cầu Sinh: Mỗi Cấp Chọn Một Kỹ Năng Bá Đạo (Dịch)
  4. Chương 12: Cuộc chiến giữa Goblin và Minotaur, Rương Bạc xuất hiện!

Toàn Dân Cáp Treo Cầu Sinh: Mỗi Cấp Chọn Một Kỹ Năng Bá Đạo (Dịch)

  • 62 lượt xem
  • 737 chữ
  • 2026-08-17 12:03:10

Bấm trên máy tính để sang chương tiếp theo và bấm để quay lại chương trước

Cấu hình

Cấu hình sẽ lưu lại trên thiết bị của bạn.

Cách đó chừng một km, hướng về phía đồn cảnh sát là một khu vực bãi đỗ xe tương đối rộng rãi.

Lúc này, một trận hỗn chiến đang diễn ra ở đó.

Ít nhất hàng trăm bóng dáng xanh biếc —— chính là lũ Goblin, những con Goblin trưởng thành.

Chúng tay cầm gậy gỗ, rìu đá, vây thành một vòng tròn và điên cuồng tấn công sinh vật khổng lồ ở chính giữa.

Còn những kẻ khổng lồ đó...

Chính là Minotaur (Nhân Ngưu).

Đây là lần đầu tiên Tô Mục nhìn thấy sinh vật này.

Thể hình của chúng to lớn ít nhất gấp đôi người bình thường, toàn thân phủ một lớp lông màu nâu hoặc đen, trên đỉnh đầu mọc một cặp sừng cong nhọn, tay găm những chiếc búa đá hoặc búa gỗ khổng lồ.

Tổng cộng có bảy, tám con Minotaur bị hàng trăm con Goblin vây ở giữa, nhưng hoàn toàn không hề rơi vào thế hạ phong.

Đặc biệt là con ở chính giữa——

Thể hình của nó to lớn ít nhất gấp ba lần người bình thường!

Toàn thân nó đen tuyền, lớp lông dựng đứng lên như những cây kim thép, mỗi một cú lao tới đều có thể hất văng bốn, năm con Goblin, chiếc búa đá khổng lồ quét ngang qua, trực tiếp càn sạch ra một khoảng trống.

Những cây gậy gỗ của Goblin nện lên người nó chẳng khác nào gãi ngứa, thậm chí đến một vệt da cũng không thể xước nổi.

Ngược lại, mỗi lần nó phản công đều có thể cướp đi sinh mạng của vài con Goblin.

Mặt đất đã ngổn ngang hai, ba mươi cỗ thi thể Goblin, máu tươi màu xanh hòa thành từng dòng suối nhỏ.

Thế nhưng lũ Goblin vẫn bất chấp sống chết lao lên.

Tô Mục xem mà trợn mắt há hốc mồm.

Hắn rốt cuộc cũng hiểu vì sao trong sào huyệt Goblin này chỉ có lũ non và một con Goblin già đi không nổi.

Hóa ra toàn bộ đám trưởng thành đều đi "họp chợ" khô máu với Minotaur rồi.

Quái vật cũng sẽ tàn sát lẫn nhau sao?

Tô Mục ghi khắc chặt chẽ thông tin tình báo này vào đầu.

Nhưng rất nhanh, hắn thu hồi ánh mắt, chuẩn bị bước vào xoáy tụ để rút lui.

Còn chuyện hôi của ư?

Ý nghĩ này thậm chí chưa từng xuất hiện trong đầu hắn.

Không chút chần chừ, hắn kéo theo ba cái bọc vải, sải bước chạy nhanh về phía trước.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc hắn sắp bước vào trong xoáy tụ, ánh mắt hắn chợt lướt qua góc khuất phía trước.

Ngay sau đó, toàn thân hắn cứng đờ, khựng lại tại chỗ.

Ở góc khuất trên sân thượng, sát cạnh khu vực bể chứa nước, một chiếc rương đang lẳng lặng nằm đó.

Ánh sáng trắng bạc khẽ lóe lên dưới ánh mặt trời.

Đó là...

Rương Bạc.

Gần như không chút do dự.

Tô Mục xông thẳng đến góc tường với ba bước gộp làm hai, ngồi xổm xuống, đôi tay áp chặt lên chiếc rương mang sắc bạc.

Cũng không hề có khóa.

Nắp rương dễ dàng bị bật mở.

Khoảnh khắc ba món vật phẩm bên trong thu vào tầm mắt, ánh mắt Tô Mục chợt bừng sáng.

Đập vào mắt đầu tiên là một khẩu súng ngắn với toàn thân đen sì.

Kiểu dáng cứng cáp, tỏa ra ánh kim loại lạnh lẽo, vị trí tay cầm có các đường vân chống trượt, nòng súng dài hơn súng lục thông thường một chút, thước ngắm và khe ngắm hiển thị rõ mồn một.

Tổng thể toát lên một cảm giác mỹ học bạo lực đầy chất chơi.

Bên cạnh khẩu súng, lặng lẽ nằm một viên thủy tinh lớn bằng ngón tay cái.

Không, đó không phải là viên thủy tinh thông thường.

Ở giữa viên châu, một nửa là sắc đỏ rực như lửa cháy, ngọn lửa tựa như đang nhấp nháy không ngừng nghỉ; nửa còn lại là sắc trắng sương băng ngưng kết, hơi lạnh mờ ảo, hai luồng khí tức hoàn toàn trái ngược bị một thứ sức mạnh nào đó giam hãm trong khối cầu trong suốt, trông vô cùng đẹp mắt.

Món cuối cùng là một lọ dược tề.

Chiếc ống nghiệm dày bằng ngón tay, bên trong chứa đầy chất lỏng màu xanh lam, phản chiếu ánh huỳnh quang mờ ảo dưới ánh chiều tà.

Tô Mục không kịp quan sát tỉ mỉ, dẫu sao nơi này chắc chắn là sào huyệt quái vật, ở lại lâu thêm một lát là thêm một phần hiểm nguy.

Hắn nhanh chóng thu thập cả ba món vật phẩm.

Bấm trên máy tính để sang chương tiếp theo và bấm để quay lại chương trước


Đăng nhập để bình luận

Giới thiệu

Truyện Hoàng Dung, truyện dịch, truyện chữ... nơi bạn đọc những truyện chất lượng nhất. Đọc truyện là thỏa sức đam mê.

Links

Liên hệ quảng cáo

  • Email: hoangforever1@gmail.com
  • Phone:
  • Skype: #
back to top