Truyện Hoàng Dung
  • Nam  
    • Linh dị
    • Đồng nhân
    • Trùng sinh
    • Xuyên không
    • Lịch sử
    • Quân Sự Xây Dựng
    • Khoa Huyễn
    • Dị giới
    • Dị năng
    • Huyền ảo/Kỳ Ảo
    • Đô thị
    • Kiếm hiệp
    • Tiên Hiệp
    • Hàn Quốc
    • Cổ Đại
    • Hiện Đại
    • Tương Lai
    • Ma Pháp
    • Game / Thể Thao
    • Tu Chân
    • Xuyên Nhanh
    • Hệ Thống
    • Hài Hước
    • Huyền Học/ Âm Dương Sư/ Phong Thuỷ ...
    • Tận Thế
    • Teen
    • Sinh Tồn
    • Võ Hiệp
    • Quan trường
    • Đam Mỹ
    • Fan fiction
    • 12 Chòm Sao
    • Tây Du
    • Sắc
    • Trinh thám
    • Hacker
    • Hắc Ám Lưu
    • Harem
    • Phiêu Lưu
    • Vô Địch Lưu
    • Xuyên Sách
    • Sủng Thú
    • Truyện Xuất Bản Thành Sách
    • Vô Hạn Lưu
    • Tài Liệu Riêng
    • Thăng cấp lưu
    • Não To
    • Truyện dịch Free
    • Thủ Thành
    • Nhật Bản
    • Thần Thoại/Dã Sử
    • Hồng Hoang
    • Cẩu Huyết
    • Đấu Trí
  • Nữ  
    • Trùng sinh
    • Xuyên không
    • Ngôn tình
    • Huyền ảo/Kỳ Ảo
    • Đô thị
    • Tiên Hiệp
    • Cổ Đại
    • Hiện Đại
    • Game / Thể Thao
    • Cung Đấu
    • Tình Cảm
    • Ngọt Sủng
    • Nữ Cường
    • Vườn Trường/Thanh Xuân/ Thanh Mai T...
    • Xuyên Nhanh
    • Bách Hợp
    • Giới Giải Trí/ Showbiz
    • Hệ Thống
    • Truyện Việt Nam
    • Tản Mạn
    • Tác Phẩm Nước Ngoài
    • Hài Hước
    • Huyền Học/ Âm Dương Sư/ Phong Thuỷ ...
    • Tận Thế
    • Thiếu Nhi
    • Ngược
    • Teen
    • Quân Nhân
    • Đoản Văn
    • Fan fiction
    • Điền Văn
    • 12 Chòm Sao
    • Mỹ Thực
    • Bác Sĩ/ Y Thuật
    • Hào Môn Thế Gia
    • Phiêu Lưu
    • Vô Địch Lưu
    • Làm Giàu
    • Xuyên Sách
    • Sủng Thú
    • Truyện Xuất Bản Thành Sách
    • Niên Đại Văn
    • Vô Hạn Lưu
    • Trạch đấu
    • Tài Liệu Riêng
    • Thăng cấp lưu
    • Não To
    • Truyện dịch Free
    • Thủ Thành
    • Nhật Bản
    • Vả Mặt
    • Phản Công
    • Song Trọng Sinh
    • Nuôi Bé
    • Tổng Tài Bá Đạo
    • Thần Thoại/Dã Sử
    • Hồng Hoang
    • Cẩu Huyết
    • Đấu Trí
  • Danh Mục  
    • Tìm kiếm Truyện  
    • Truyện dịch  
    • Truyện sáng tác  
    • Bảng Xếp Hạng  
    • Truyện trả phí  
    • Truyện đề cử  
    • Truyện đã hoàn thành  
    • Truyện convert  
  • Thông báo  
    • Tuyển dụng  
  • Hướng dẫn  
    • Hướng Dẫn Sử Dụng Trang Web  
    • Hướng Dẫn Nạp Tiền  
    • Hướng Dẫn Đăng Truyện  
  • Facebook
  • Đăng nhập | Đăng ký

Đăng ký


A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: captcha_image

Filename: inc/menu.php

Line Number: 130

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay

Đăng nhập

Quên mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay

Quên mật khẩu

loading
Chúng tôi đã gửi mật khẩu mới về email của bạn

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay

  1. Trang Chủ
  2. Khoa Huyễn
  3. Thôn Phệ Tiến Hoá (Dịch)
  4. Chương 10: Nơi đó gọi là: Nhà

Thôn Phệ Tiến Hoá (Dịch)

  • 2 lượt xem
  • 1356 chữ
  • 2026-02-06 10:29:32

Bấm trên máy tính để sang chương tiếp theo và bấm để quay lại chương trước

Cấu hình

Cấu hình sẽ lưu lại trên thiết bị của bạn.

Khi mọi thứ đã thành cục diện không thể cứu vãn, Ethan – người vốn mang vẻ mặt xám xịt như tấm ảnh cũ, bỗng trở nên sống động hẳn lên.

Qua gương chiếu hậu, nhìn lũ Săn mồi đang lao điên cuồng, Ethan siết chặt vô lăng giữa những cú xóc nảy.

"Rõ ràng đã chào hỏi mình rồi, sao lại quên mình nhanh thế? Nếu chúng có mắt, chắc đã nhận ra mình rồi nhỉ."

Ethan thầm nghĩ, "Chẳng lẽ bị đạn của lính bắn đau quá nên phát điên rồi?"

Ethan quờ tay tìm trang bị, rút ra một quả lựu đạn từ túi dự phòng.

Anh hạ kính xe, dùng răng giật chốt, thò tay ra ngoài cửa sổ, thầm đếm giây...

Xoẹt.

Quả lựu đạn rơi xuống đất.

Xe quân sự vọt qua.

Lũ Săn mồi phía sau vẫn không hề giảm tốc.

OÀNG!

"Rít!!!"

"E e e!"

Những tiếng gầm giận dữ khiến tinh thần Ethan phấn chấn.

Bị nổ đau rồi sao?

Chứng tỏ có tác dụng.

Ethan lục lọi trong túi, thấy còn ba quả lựu đạn cao nổ.

Chắc trong cốp xe vẫn còn, nhưng anh đang lái xe, không thể với tay xa đến thế.

Giá mà có đồng đội ở đây.

Giá như Lippi ở đây...

Thôi bỏ đi.

Một mình mình chết là đủ rồi, kéo thêm người làm gì?

Ethan nhìn qua gương chiếu hậu, hai con Săn mồi đã bị giãn ra một khoảng ngắn.

Khát vọng sống trong anh chưa bao giờ tắt lịm.

Hửm?

Ethan sững người.

Gương trái chỉ thấy 2 con?

3 con kia đâu?

Anh vội nhìn gương phải.

Cũng chỉ có 2 con?

Chúng thay đổi đội hình tấn công à?

Ethan hơi ngẩng đầu nhìn gương chiếu hậu giữa xe.

Một con Săn mồi đang múa vuốt ngay sát đuôi xe anh.

Bất ngờ không? Thú vị không? Kích thích không?

"Kia là?"

Ethan đang tính toán cách sử dụng tối đa tài nguyên trong tay, thì bỗng nhìn thấy một trang trại phía xa.

Đó chỉ là một trang trại bình thường, nhưng Ethan lại vô cùng quen thuộc.

Một chuỗi ký ức hiện về trong não bộ.

Trang trại đó thuộc về thị trấn Harvey – nơi Ethan từng sinh sống.

Địa điểm làm nhiệm vụ là thị trấn Sal, cách quê hương anh 30km.

Giờ Ethan mới nhận ra, con đường chạy trốn mà anh chọn lại chính là hướng về nhà mình.

Cách trang trại 3km là khu dân cư của thị trấn.

Nơi đó giờ chắc chẳng còn bóng người, có lẽ đã bị lũ xác sống chiếm đóng rồi.

Đám xác sống... bao nhiêu máu thịt đó liệu có đủ để lũ Săn mồi hả giận không?

Thị trấn Sal là một tử thành, nhưng thị trấn Harvey quê anh thì chưa chắc.

Ethan một lần nữa giật chốt lựu đạn bằng răng, đếm giây rồi nhẹ nhàng buông tay.

Lũ hành xác kia, tôi mang đến cho các người 5 gã to con đây, cố mà chịu đựng nhé.

Ethan đạp lút ga.

Cảnh vật hai bên đường lùi lại như phim tua nhanh.

Chiếc xe quân sự lao đi theo một đường thẳng tắp, bất chấp đường xá, chỉ cần phía trước không có kiến trúc, nó sẽ càn lướt qua hết.

Thế nhưng, khi xe thực sự lao vào thị trấn, tim Ethan bỗng nguội lạnh.

Xác sống đâu? Lũ hành xác đâu rồi?

Kỳ vọng trong lòng anh tan biến.

Một gáo nước lạnh dội từ đầu đến chân.

Tử thành? Quỷ thành? Thành trống?

Y hệt như thị trấn Sal! Nơi này cũng vắng ngắt!

"Cái gì thế này?"

Đời người lên voi xuống chó nhanh thật, Ethan cảm giác như đang bị "Nữ thần vận mệnh" đùa giỡn đến chết.

Lao vào trấn, Ethan bàng hoàng nhận ra nơi này không một bóng người, không, là không một bóng "xác".

Không chỉ vậy, tình thế của anh còn nghiêm trọng hơn.

Trong trấn, anh phải lái xe né các tòa nhà, còn lũ Săn mồi thì như đi trên đất bằng, chúng leo tường, nhảy nóc, thu hẹp khoảng cách truy đuổi một cách chóng mặt.

Đây cũng là thành trống, chứng tỏ cũng sẽ có xác sống tiến hóa.

Các người đâu rồi? Ra tiếp khách đi chứ!?

RẦM!

Một tia chớp bạc đột ngột lao xuống từ nóc cửa hàng tiện lợi, đâm sầm vào xe quân sự.

So với xác sống tiến hóa, lũ Săn mồi vượt trội hoàn toàn.

Xác sống tiến hóa chỉ có thể bám vào cửa xe, quấy nhiễu tài xế để dừng xe.

Nhưng lũ Săn mồi với tố chất cơ thể bùng nổ thì không cần làm thế. Thân hình nặng nề và sức mạnh cuồng bạo của chúng trực tiếp đâm lệch chiếc xe!

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến Ethan không kịp phản ứng.

Chiếc xe quân sự lao thẳng vào tòa nhà, húc nát cửa tiệm đối diện, đâm xuyên qua lớp cửa kính vỡ vụn, hơn nửa thân xe găm chặt vào trong tiệm.

Còn Ethan, đầu anh va mạnh vào hai cánh tay đang bám vô lăng.

Rắc! Rắc!

Ethan nằm gục trên vô lăng, đầu óc mê muội.

Anh cảm thấy chiếc xe nặng nề đang bị kéo ngược ra sau.

Bên ngoài quán cà phê, một con Săn mồi khổng lồ đang bám chặt đuôi xe, gào thét hung tợn, không ngừng giật mạnh ra sau.

Một sự hưng phấn đượm mùi khát máu.

Xoẹt xoẹt xoẹt...

Bốn con còn lại lần lượt xuất hiện nơi đầu đường cuối ngõ.

Chúng rõ ràng không có mắt, không thấy gì, nhưng dường như lại cảm nhận được mọi thứ. Chúng cũng hưng phấn há miệng gào thét.

Hù...

Chiếc xe nặng nề cuối cùng cũng bị lôi ra ngoài bởi sức mạnh kinh hoàng.

Ethan lúc này không còn chút sức lực nào.

Khi chiếc xe lắc lư, theo quán tính, cơ thể anh đổ nhào ra cánh cửa xe đang mở hờ, rồi đâm sầm xuống đất.

Trong tầm mắt mờ ảo xuất hiện một bóng hình khổng lồ che khuất bầu trời.

Ethan cố gắng chớp mắt nhưng chẳng nhìn rõ thứ gì.

Cơn chóng mặt ập đến khiến anh không thể gượng dậy nổi, chỉ có thể nằm lịm trên mặt đất.

Tiếng bước chân nặng nề, tiếng gầm thét chói tai lúc này dường như cũng nhạt dần, hư ảo như vọng lại từ chân trời.

"Oops..."

Cuối cùng, Ethan thốt ra một từ.

"Gào!"

Con Săn mồi há cái đầu đầy răng nanh, vươn tay chộp lấy Ethan.

RẦM!

Như hai chiếc xe tải hạng nặng đâm nhau, sau một tiếng nổ lớn, một sinh vật khổng lồ cùng hạng cân đã thay thế vị trí con Săn mồi lúc nãy.

Trong cơn mê sảng, Ethan không nhìn rõ đó là gì.

Niềm tin cố chấp và khát khao cháy bỏng thôi thúc anh di chuyển, bò đi thật xa, nhưng cơ thể chẳng hề nghe lời.

Tiếp nối sau đó, vài bóng hình khổng lồ đột ngột xuất hiện, va chạm dữ dội với 5 con Săn mồi.

Điều kỳ lạ là, đôi bên dường như không có ý định hạ thủ đoạn tuyệt diệt.

Ethan đang dần mất ý thức không biết ai đã cứu mình, nhưng 5 con Săn mồi kia biết đối thủ của chúng là ai.

Đối thủ của chúng, cũng là một bầy Săn mồi hùng mạnh và hung hãn khác.

Trò chơi săn mồi tàn nhẫn bỗng chốc biến tướng, giống như cuộc hỗn chiến của lũ lưu manh dị chủng trên đường phố, đôi bên không ngừng xô đẩy, giằng co, va chạm.

Không biết bao lâu sau, đôi mắt Ethan dần lấy lại tiêu cự.

Cơn chóng mặt vẫn còn đó, nhưng hiện trường đã không còn bóng dáng con Săn mồi nào, chỉ còn lại một bãi chiến trường tan hoang.

Xe quân sự nát bét, kiến trúc đổ nát, gạch đá vụn đầy đất và những vệt máu tươi ròng ròng.

Ethan nỗ lực bò dậy.

Cảm giác như vừa bị xe tải nghiền qua, toàn thân như sắp tan ra từng mảnh.

Anh bước đi khó khăn, lảo đảo, tay vịn vào tường hoặc bất cứ thứ gì có thể chống đỡ.

Lớp da thịt bị rách chảy máu ròng ròng, những giọt máu đỏ tươi vô tình chảy vào hốc mắt khiến tầm nhìn vốn đã mờ lại càng thêm nhòe nhoẹt.

Ethan cứ thế tập tễnh bước đi về phía phương hướng trong ký ức.

Có lẽ đó là bản năng của con người.

Ngay cả khi ý thức mơ hồ, trái tim họ vẫn sẽ dẫn dắt cơ thể tìm về một nơi – nơi mà sâu trong lòng họ tin rằng đó là nơi an toàn và ấm áp nhất.

Nơi đó gọi là: Nhà.

Bấm trên máy tính để sang chương tiếp theo và bấm để quay lại chương trước


Đăng nhập để bình luận

Giới thiệu

Truyện Hoàng Dung, truyện dịch, truyện chữ... nơi bạn đọc những truyện chất lượng nhất. Đọc truyện là thỏa sức đam mê.

Links

Liên hệ quảng cáo

  • Email: hoangforever1@gmail.com
  • Phone:
  • Skype: #
back to top