Truyện Hoàng Dung
  • Nam  
    • Linh dị
    • Đồng nhân
    • Trùng sinh
    • Xuyên không
    • Lịch sử
    • Quân Sự Xây Dựng
    • Khoa Huyễn
    • Dị giới
    • Dị năng
    • Huyền ảo/Kỳ Ảo
    • Đô thị
    • Kiếm hiệp
    • Tiên Hiệp
    • Hàn Quốc
    • Cổ Đại
    • Hiện Đại
    • Tương Lai
    • Ma Pháp
    • Game / Thể Thao
    • Tu Chân
    • Xuyên Nhanh
    • Hệ Thống
    • Hài Hước
    • Huyền Học/ Âm Dương Sư/ Phong Thuỷ ...
    • Tận Thế
    • Teen
    • Sinh Tồn
    • Võ Hiệp
    • Quan trường
    • Đam Mỹ
    • Fan fiction
    • 12 Chòm Sao
    • Tây Du
    • Sắc
    • Trinh thám
    • Hacker
    • Hắc Ám Lưu
    • Harem
    • Phiêu Lưu
    • Vô Địch Lưu
    • Xuyên Sách
    • Sủng Thú
    • Truyện Xuất Bản Thành Sách
    • Vô Hạn Lưu
    • Tài Liệu Riêng
    • Thăng cấp lưu
    • Não To
    • Truyện dịch Free
    • Thủ Thành
    • Nhật Bản
    • Thần Thoại/Dã Sử
    • Hồng Hoang
    • Cẩu Huyết
    • Đấu Trí
    • ABO (Alpha-Beta-Omega)
  • Nữ  
    • Trùng sinh
    • Xuyên không
    • Ngôn tình
    • Huyền ảo/Kỳ Ảo
    • Đô thị
    • Tiên Hiệp
    • Cổ Đại
    • Hiện Đại
    • Game / Thể Thao
    • Cung Đấu
    • Tình Cảm
    • Ngọt Sủng
    • Nữ Cường
    • Vườn Trường/Thanh Xuân/ Thanh Mai T...
    • Xuyên Nhanh
    • Bách Hợp
    • Giới Giải Trí/ Showbiz
    • Hệ Thống
    • Truyện Việt Nam
    • Tản Mạn
    • Tác Phẩm Nước Ngoài
    • Hài Hước
    • Huyền Học/ Âm Dương Sư/ Phong Thuỷ ...
    • Tận Thế
    • Thiếu Nhi
    • Ngược
    • Teen
    • Quân Nhân
    • Đoản Văn
    • Fan fiction
    • Điền Văn
    • 12 Chòm Sao
    • Mỹ Thực
    • Bác Sĩ/ Y Thuật
    • Hào Môn Thế Gia
    • Phiêu Lưu
    • Vô Địch Lưu
    • Làm Giàu
    • Xuyên Sách
    • Sủng Thú
    • Truyện Xuất Bản Thành Sách
    • Niên Đại Văn
    • Vô Hạn Lưu
    • Trạch đấu
    • Tài Liệu Riêng
    • Thăng cấp lưu
    • Não To
    • Truyện dịch Free
    • Thủ Thành
    • Nhật Bản
    • Vả Mặt
    • Phản Công
    • Song Trọng Sinh
    • Nuôi Bé
    • Tổng Tài Bá Đạo
    • Thần Thoại/Dã Sử
    • Hồng Hoang
    • Cẩu Huyết
    • Đấu Trí
    • ABO (Alpha-Beta-Omega)
  • Danh Mục  
    • Tìm kiếm Truyện  
    • Truyện dịch  
    • Truyện sáng tác  
    • Bảng Xếp Hạng  
    • Truyện trả phí  
    • Truyện đề cử  
    • Truyện đã hoàn thành  
    • Truyện convert  
  • Thông báo  
    • Tuyển dụng  
  • Hướng dẫn  
    • Hướng Dẫn Sử Dụng Trang Web  
    • Hướng Dẫn Nạp Tiền  
    • Hướng Dẫn Đăng Truyện  
  • Facebook
  • Đăng nhập | Đăng ký

Đăng ký


A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: captcha_image

Filename: inc/menu.php

Line Number: 130

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay

Đăng nhập

Quên mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay

Quên mật khẩu

loading
Chúng tôi đã gửi mật khẩu mới về email của bạn

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay

  1. Trang Chủ
  2. Dị giới
  3. Thần Linh Cũng Là Thức Ăn (Dịch)
  4. Chương 30: Khi bạn cùng phòng là một "thanh niên cứng"

Thần Linh Cũng Là Thức Ăn (Dịch)

  • 9 lượt xem
  • 897 chữ
  • 2026-10-01 23:08:55

Bấm trên máy tính để sang chương tiếp theo và bấm để quay lại chương trước

Cấu hình

Cấu hình sẽ lưu lại trên thiết bị của bạn.

Màn hình chiếu 3D bật mở, hiện lên khuôn mặt của Trương Phàm Hải.

 “Xin chào, ngài cần gì?”

“Trương phó bộ trưởng, chúng ta lại gặp mặt.”

Giang Kỳ điềm nhiên đáp.

Để đề phòng những biến số có thể phát sinh, hắn vẫn luôn duy trì một chút cảm giác đói khát.

Sau khi gọi món xong, Trương Phàm Hải vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm.

“Xin hãy đợi một chút.”

Màn hình vụt tắt.

“Xem ra vừa rồi chỉ là một hình chiếu, không phải người thật.”

Giang Kỳ bước đến bên cửa sổ, hắn có thể nhìn thấy lác đác vài tốp người từ hướng tổng bộ đang đi về phía này, tốp ở gần nhất đã đi đến dưới lầu.

“……Phòng có nút gọi, nếu có nhu cầu gì có thể trực tiếp gọi bộ phận hậu cần, tôi không tiễn nữa.”

Trương Phàm Hải quay người rời đi.

“Lại là do Trương phó bộ trưởng tự mình đưa tới sao?”

“Một vị phó bộ trưởng mà lại tự mình dẫn dắt từng đợt tân nhân, bộ trưởng tổng bộ này cũng quá mức tận tụy rồi đấy.”

……

“Bộp bộp bộp!”

Cửa phòng bị gõ vang.

“Mời vào.”

Một nam thanh niên khác với vóc dáng thẳng tắp bước vào.

Phía sau hắn mang theo một cây trường thương được bọc kín trong vải, cổ áo của bộ đốc tra phục cũng được in hình một hoa văn trường thương ánh bạc toàn thân.

“Quả nhiên có bạn cùng phòng.”

Giang Kỳ đứng dậy chủ động vươn tay ra.

“Xin chào, Giang Kỳ, đến từ khu vực thứ tư.”

“Lâm Nghiễn, khu vực thứ ba, hệ sức mạnh, thương tu.”

Lâm Nghiễn nắm lấy tay Giang Kỳ, lực đạo rất lớn, giọng điệu lại vô cùng dứt khoát gọn gàng. Giang Kỳ ngẩn ra, hắn chưa từng gặp ai vừa gặp mặt câu đầu tiên đã tự báo gia môn như thế.

Cho dù mang theo vũ khí cũng chẳng có gì phải che giấu cả.

“Tôi là hệ tinh thần, nghiêng về chiến đấu.”

Giang Kỳ cũng hờ hững đáp lại một cách đơn giản.

“Chiến đấu ư?”

Ánh mắt Lâm Nghiễn sáng lên, trong ánh nhìn hướng về Giang Kỳ tràn ngập sự khao khát.

“Cậu đánh rất giỏi à?”

Biểu cảm của Giang Kỳ cứng đờ trên mặt.

Hắn cảm giác người này tuyệt đối là tuyển thủ cùng một đường đua với Vương Đốc tra.

“Cũng tạm được, tàm tạm thôi.”

“Được rồi, độ nét tinh thần của cậu là bao nhiêu?”

Lâm Nghiễn ngồi xuống chiếc giường đối diện Giang Kỳ.

“Mới gặp nhau mà chưa qua mười câu đã hỏi về độ nét, có phải hơi kỳ cục không?”

Giang Kỳ đang thầm đánh giá xem người bạn cùng phòng này thực sự ngây ngô hay đang mang theo một mưu đồ nào đó.

Nghe vậy, Lâm Nghiễn mạnh mẽ vỗ bốp vào sau đầu mình.

“Ha ha, tôi lại quên mất! Là tôi đường đột rồi.”

Hắn móc đồ ăn vặt từ trong chiếc áo gió ra, trên bao bì in bốn chữ lớn “Khoai tây chiên dinh dưỡng”.

“Giang…… cậu tên gì ấy nhỉ?”

Mí mắt Giang Kỳ giật giật.

“Giang Kỳ.”

“Đúng rồi! Giang Kỳ, cậu có ăn khoai tây chiên không? Nhà tôi tự sản xuất đấy, tôi mang theo mấy gói liền.”

Nhìn bốn chữ khoai tây chiên dinh dưỡng, Giang Kỳ im lặng từ chối lời mời của Lâm Nghiễn.

“Cảm ơn, nhưng không cần đâu, tôi bảo bộ phận hậu cần mang đồ ăn tới rồi.”

Lâm Nghiễn bước ra đứng cạnh cửa sổ, vừa ăn khoai tây chiên vừa cảm thán.

“Năm ngoái khu vực thứ tư các cậu ngay cả một người đến tổng bộ tham gia đại hội cũng chẳng có, năm nay cuối cùng cũng đến được một người, lại còn thành bạn cùng phòng với tôi, đúng là duyên phận mà.”

Giang Kỳ không tiếp tục bàn luận về chủ đề này nữa.

Hắn hiện tại không thể xác định được Lâm Nghiễn đến từ khu vực thứ ba đang đứng ở lập trường nào.

“Lâm Nghiễn, khu vực thứ ba của các cậu đến bao nhiêu người?”

“Giống cậu thôi, chỉ có một mình tôi.”

Lâm Nghiễn nói bổ sung thêm một câu.

“Cậu cũng không cần áp lực quá đâu, khu vực thứ tám và khu vực thứ bảy năm nay căn bản chẳng có ai đến cả.”

Trong lòng Giang Kỳ khẽ động, một ý nghĩ lướt qua.

“Đợi đã, ý cậu là, ngoại trừ hai chúng ta ra, thì 48 người còn lại đều đến từ khu vực 1, 2, 5, 6 sao?”

“Nói một cách chính xác, ngoại trừ cậu và tôi, trừ đi 3 người của khu vực thứ năm và 2 người của khu vực thứ sáu ra……”

“Những người khác đều đến từ khu vực 1 và 2.”

Lâm Nghiễn chỉ tay về phía những tốp người hết đợt này đến đợt khác được Trương Phàm Hải đưa đến dưới lầu.

“Họ phần lớn đều quen biết lẫn nhau, hai đứa mình mới đúng là động vật quý hiếm đấy.”

“Bộp bộp bộp!”

Tiếng gõ cửa lại lần nữa vang lên.

Nhanh thế sao?

Bộ phận hậu cần có hiệu suất cao hơn Giang Kỳ dự tính, hắn bước tới mở cửa.

“Cảm ơn…… anh.”

Đứng sừng sững ở cửa, hoàn toàn chính là Trương Phàm Hải – phó bộ trưởng hậu cần vừa mới gặp dưới lầu cách đây không lâu.

Trương Phàm Hải một tay đỡ khay thức ăn, mặt không cảm xúc nhìn Giang Kỳ.

Đồng tử Giang Kỳ hơi co rút, đại não vận hành với tốc độ cao.

Không phải hình chiếu!

Không phải nhân viên hậu cần bình thường!

Thực sự là đường đường phó bộ trưởng tự mình đưa cơm đến tận cửa!

“Trương phó bộ trưởng.”

Bấm trên máy tính để sang chương tiếp theo và bấm để quay lại chương trước


Đăng nhập để bình luận

Giới thiệu

Truyện Hoàng Dung, truyện dịch, truyện chữ... nơi bạn đọc những truyện chất lượng nhất. Đọc truyện là thỏa sức đam mê.

Links

Liên hệ quảng cáo

  • Email: hoangforever1@gmail.com
  • Phone:
  • Skype: #
back to top