Hàn Tiêu nhặt nhạnh một mớ linh kiện còn dùng được rồi thong dong rời đi.
Nhận ra có cái đuôi bám theo, anh thừa biết ý đồ của Cáo là muốn dò xét thân phận và chỗ ở của mình.
Sau khi rời khỏi bãi phế liệu, Hàn Tiêu nhanh chóng lượn lách qua vài con phố, dễ dàng cắt đuôi kẻ bám theo.
"Cứ thế này, Cục 13 cũng sẽ sớm nhận ra năng lực cơ giới sư của mình..."
Hàn Tiêu thầm tính toán.
Với trình độ tình báo của Cục 13, chuyện anh làm thêm cho Cáo sẽ bị tra ra trong một nốt nhạc.
Đây cũng là cách để anh phô diễn thực lực một cách gián tiếp, đồng thời có cơ hội để chế tạo máy móc.
Tuy cơ giới sư giai đoạn đầu khá yếu, nhưng bù lại, họ được các phe phái ưu ái hơn các nghề chiến đấu, điểm cống hiến tăng nhanh như bay.
Còn về việc tại sao chọn Cáo?
Lý do đơn giản: gần nhà, đỡ tốn thời gian đi lại.
...
Về tới tiệm sửa xe, Hàn Tiêu bị Lã Quế thẩm vấn.
Anh đã chuẩn bị sẵn kịch bản, chỉ vào túi linh kiện lớn mình vừa mang về.
"Tôi đi săn hàng ở bãi phế liệu."
"Bãi phế liệu? Chỗ đó an ninh phức tạp lắm, sau này bớt đi thôi."
Lã Quế cũng không nghĩ nhiều.
Chỉ cần không làm trễ đơn hàng, cô sẽ không quản thời gian riêng của anh.
Cô đặc biệt có thiện cảm với những nhân tài không đòi hỏi lương cao, gần như đáp ứng mọi yêu cầu của anh.
Hàn Tiêu đặt linh kiện xuống, tập trung vào bảng điều khiển.
Anh vẫn còn nhiều Điểm Tiềm Năng chưa dùng, vừa hay để học nốt hai kiến thức cơ bản còn lại của nhánh Vũ Trang.
Trong tiệm sửa xe giấu đủ bộ kiến thức cơ bản hệ Cơ Giới, không nơi nào thích hợp cho sự phát triển thời kỳ đầu của cơ giới sư hơn chỗ này.
Số sách kiến thức đó đều là bảo bối riêng của Lão Lã.
Hàn Tiêu đến gặp lão để mượn sách, và không ngoài dự đoán, anh bị từ chối thẳng thừng.
"Tôi muốn xem sách kiến thức cơ khí."
"Đi đi đi, ở đây không có sách cho cậu xem đâu."
"Đừng keo kiệt thế chứ, coi như hỗ trợ thanh niên ưu tú, bồi dưỡng nhân viên tiềm năng đi."
"... Cái mặt cậu còn dày hơn tôi tưởng đấy, nhưng vô ích thôi. Tôi không thích cho xem, cậu làm gì được tôi?"
Câu hỏi hay đấy, Hàn Tiêu làm gì được lão?
Ngày hôm sau, khi Lã Quế đem cuốn sách lấy trộm được giao tận tay Hàn Tiêu, Lão Lã tức đến mức đấm ngực giậm chân.
"Sao tôi lại có đứa cháu gái ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng thế này cơ chứ?!"
Lã Quế có chìa khóa phòng lão, và chắc chắn lão không thể thu hồi lại được.
Lão Lã tức đến nghiến răng nghiến lợi.
"Cậu cứ đợi đấy, lão phu sớm muộn gì cũng phục thù, đuổi cổ cậu đi cho khuất mắt!"
...
Kiến thức Vũ khí cơ bản và Đại cương Vật liệu cơ bản – hai mảnh ghép cuối cùng của kiến thức nghề nghiệp bậc cơ bản nhánh Vũ Trang.
Nhiệm vụ tiến cấp level 20 của Hàn Tiêu là học được một Kiến thức Tiến cấp, với yêu cầu tiên quyết là phải học đủ 5 kiến thức cơ bản của cùng một nhánh.
Nhiệm vụ tiến cấp của người chơi không cố định.
Nhiệm vụ level 20 của anh thuộc hàng khó nhằn nhất.
Ở hành tinh tân thủ như Aquamarine, kiến thức tiến cấp cực kỳ hiếm, yêu cầu của anh thậm chí có thể so với nhiệm vụ level 40 của người chơi bình thường.
Người chơi level 20 thông thường thậm chí còn chưa gom đủ kiến thức cơ bản của một nhánh, kẻ nhọ nhất có khi còn chưa mở khóa được nghề nghiệp chính.
Tiệm sửa xe không có kiến thức tiến cấp, nên chỉ có thể học xong kiến thức cơ bản trước.
Nhưng Hàn Tiêu đã mãn nguyện lắm rồi.
Tìm sách kiến thức luôn là cơn đau đầu của mọi người chơi, có những kẻ level 40, 50 vẫn chưa học hết kiến thức cơ bản, vậy mà tiệm sửa xe lại có trọn bộ kiến thức hệ Cơ Giới.
Đây không phải là xuất phát sớm, mà là nhảy thẳng về đích rồi.
Theo "Hiệp ước Tiếp xúc Văn minh Thiên hà (Bản sửa đổi lần 7)" giữa ba thế lực cấp vũ trụ:
"Nếu phát hiện chủng tộc có trí tuệ, không được phép dùng chiến tranh, công nghệ gen, pheromone... cùng 127 phương thức khác để can thiệp ác tính vào tiến trình phát triển của văn minh cấp thấp".
Vì vậy, hành tinh Aquamarine không nhận được công nghệ vượt thời đại từ các thế lực tinh tế.
Kiến thức tiến cấp đã là đỉnh chóp, bị các đại thế lực kiểm soát gắt gao như bí mật quân sự.
[Có tiêu hao 1 Điểm Tiềm Năng để học không?]
[Có tiêu bao 1 Điểm Tiềm Năng để học không?]
"Xác nhận."
Truyện Hoàng Dung, truyện dịch, truyện chữ... nơi bạn đọc những truyện chất lượng nhất. Đọc truyện là thỏa sức đam mê.

Đăng nhập để bình luận