"Cảnh giới của lão phu, hạng người như cậu sao hiểu nổi."
Lão Lã cười hắc hắc.
Lã Quế vẫn giữ nụ cười hiền hậu, nhưng sau lưng như có luồng hắc ám sấm sét ngưng tụ thành thiên địa pháp tướng.
Cô dùng đũa gõ nhẹ lên bàn, thản nhiên thốt ra ba chữ:
"Ngồi xuống. Ăn."
Trong chớp mắt, hai gã đàn ông đã yên vị tại chỗ, vẻ mặt tỉnh bơ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
...
Tây Đô có diện tích cực kỳ rộng lớn, chia làm tám khu vực và ba vệ thành, kết nối với nhau bằng đường sắt quân sự.
Khu 1 là lõi trung tâm thành phố, nơi đặt toàn bộ các tòa nhà chính phủ, nội bất xuất ngoại bất nhập.
Giữa Sáu nước luôn có những luồng sóng ngầm cuồn cuộn.
Dù tổ chức Manh Nha là kẻ thù chung, nhưng giữa họ vẫn là quan hệ cạnh tranh, chẳng ai có đồng minh tuyệt đối.
Những vụ ám sát nhắm vào quan chức cấp cao chưa bao giờ dừng lại.
Dù bề ngoài đều đổ tội cho Manh Nha hoặc những tên tội phạm siêu cấp, nhưng cơ quan tình báo các nước đều thừa hiểu: ít nhất 70% các vụ đó là do "người nhà" đâm sau lưng nhau.
Cơ quan tình báo các nước, tổ chức Manh Nha, phe Lang Thang, bọn buôn vũ khí, lái thông tin, tội phạm siêu cấp, sát thủ, hacker... đủ mọi hạng người liều mạng đã cấu thành nên thế giới ngầm của hành tinh này.
Tòa nhà Sừng Rồng là cơ quan chính phủ cốt lõi của nước Tinh Long, nơi làm việc của các lãnh đạo cao nhất.
Về lý thuyết, tường ngoài của nó có thể chịu được tên lửa liên lục địa, nên các đại lão Tinh Long chẳng cần lo đang họp thì có cái "pháo hoa" nào rơi xuống đầu.
Và ngay dưới hầm tòa nhà Sừng Rồng chính là đại bản doanh của bộ phận cơ mật nhất.
...
Tòa nhà Sừng Rồng, dưới lòng đất, tầng không được đánh dấu trên thang máy.
Trụ sở Tổng cục Phòng vệ Chiến lược Nội địa Tinh Long.
Hàng chục màn hình đen khổng lồ treo trên tường, dữ liệu ma trận chạy dọc như thác đổ, tiếng gõ phím vang lên liên hồi.
Vô số nhân viên tình báo đi lại bận rộn như những bánh răng trong một cỗ máy khổng lồ, duy trì sự vận hành của cơ quan tình báo với mật danh "Cục 13".
Vô số luồng thông tin lớn nhỏ hội tụ về đây, được xử lý rồi phát đi các bộ phận liên quan.
Cục 13 là tai mắt, là lưỡi dao sắc lẹm giấu trong tay áo của nước Tinh Long.
"Báo cáo Bộ trưởng, đã định vị được hành tung của 'Số 0'."
Cô thư ký đeo kính, vẻ mặt trí thức vội vàng đẩy cửa phòng Bộ trưởng Bộ Tình báo.
Chỉ thấy vị Bộ trưởng đang ngồi nghiêm nghị sau bàn làm việc, nhưng khóe miệng lại dính một vệt nước lấp lánh.
Ông trầm giọng: "Nói."
"Bộ trưởng, ngài vừa mới ngủ gật đấy à?"
Cô thư ký nheo mắt nhìn vệt nước miếng.
"Lắm lời!"
Bộ trưởng trợn mắt:
"Vào việc chính."
"Số 0 hiện đang ẩn náu trong một cửa hàng sửa chữa cơ khí ở Khu 7."
Bộ trưởng xoay ghế lưng lại phía cô, trầm ngâm một hồi mới xoay lại, nghiêm túc nói:
"Ý của cấp trên là: Tiếp xúc ôn hòa."
"Ngài vừa xoay người lại để lau nước miếng đúng không?"
"Tôi thật hối hận vì đã thăng chức cho cô..."
Cô thư ký đẩy gọng kính, ánh đèn hắt lên mặt kính loé sáng:
"Triển khai cụ thể thế nào?"
"Số 0 đơn độc đến Tây Đô, ngụ ý là muốn tìm kiếm sự bảo hộ, đã thể hiện thiện chí hợp tác... Cứ chuẩn bị hai phương án. Áp dụng quy trình bảo vệ nhân chứng, đừng để gián điệp của Manh Nha tại Tây Đô biết sự tồn tại của hắn. Lệnh cho bên kỹ thuật chặn toàn bộ tin tức liên quan đến hành tung của Số 0, không được để lọt bất kỳ thông tin nào lên mạng. Đồng thời, cử người bí mật thử thách, xem hắn có phải là gián điệp do Manh Nha cố ý cài cắm hay không. Trước khi xác nhận, tuyệt đối không được bứt dây động rừng."
"Kẻ đào tẩu trị giá một triệu của Manh Nha... có hai khả năng: một là hắn nắm giữ tình báo cốt lõi, hai là hắn sở hữu thực lực cực mạnh. Độ nguy hiểm chưa thể đánh giá, vạn lần không được làm hỏng chuyện. Tôi không muốn giống vụ bắt giữ Hắc Nhện lần trước, nổ tung cả hai con phố mà vẫn vồ hụt, làm tôi bị Cục trưởng mắng vốn suốt hai tiếng đồng hồ đâu."
Truyện Hoàng Dung, truyện dịch, truyện chữ... nơi bạn đọc những truyện chất lượng nhất. Đọc truyện là thỏa sức đam mê.

Đăng nhập để bình luận