Truyện Hoàng Dung
  • Nam  
    • Linh dị
    • Đồng nhân
    • Trùng sinh
    • Xuyên không
    • Lịch sử
    • Quân Sự Xây Dựng
    • Khoa Huyễn
    • Dị giới
    • Dị năng
    • Huyền ảo/Kỳ Ảo
    • Đô thị
    • Kiếm hiệp
    • Tiên Hiệp
    • Hàn Quốc
    • Cổ Đại
    • Hiện Đại
    • Tương Lai
    • Ma Pháp
    • Game / Thể Thao
    • Tu Chân
    • Xuyên Nhanh
    • Hệ Thống
    • Hài Hước
    • Huyền Học/ Âm Dương Sư/ Phong Thuỷ ...
    • Tận Thế
    • Teen
    • Sinh Tồn
    • Võ Hiệp
    • Quan trường
    • Đam Mỹ
    • Fan fiction
    • 12 Chòm Sao
    • Tây Du
    • Sắc
    • Trinh thám
    • Hacker
    • Hắc Ám Lưu
    • Harem
    • Phiêu Lưu
    • Vô Địch Lưu
    • Xuyên Sách
    • Sủng Thú
    • Truyện Xuất Bản Thành Sách
    • Vô Hạn Lưu
    • Tài Liệu Riêng
    • Thăng cấp lưu
    • Não To
    • Truyện dịch Free
    • Thủ Thành
    • Nhật Bản
    • Thần Thoại/Dã Sử
    • Hồng Hoang
    • Cẩu Huyết
    • Đấu Trí
  • Nữ  
    • Trùng sinh
    • Xuyên không
    • Ngôn tình
    • Huyền ảo/Kỳ Ảo
    • Đô thị
    • Tiên Hiệp
    • Cổ Đại
    • Hiện Đại
    • Game / Thể Thao
    • Cung Đấu
    • Tình Cảm
    • Ngọt Sủng
    • Nữ Cường
    • Vườn Trường/Thanh Xuân/ Thanh Mai T...
    • Xuyên Nhanh
    • Bách Hợp
    • Giới Giải Trí/ Showbiz
    • Hệ Thống
    • Truyện Việt Nam
    • Tản Mạn
    • Tác Phẩm Nước Ngoài
    • Hài Hước
    • Huyền Học/ Âm Dương Sư/ Phong Thuỷ ...
    • Tận Thế
    • Thiếu Nhi
    • Ngược
    • Teen
    • Quân Nhân
    • Đoản Văn
    • Fan fiction
    • Điền Văn
    • 12 Chòm Sao
    • Mỹ Thực
    • Bác Sĩ/ Y Thuật
    • Hào Môn Thế Gia
    • Phiêu Lưu
    • Vô Địch Lưu
    • Làm Giàu
    • Xuyên Sách
    • Sủng Thú
    • Truyện Xuất Bản Thành Sách
    • Niên Đại Văn
    • Vô Hạn Lưu
    • Trạch đấu
    • Tài Liệu Riêng
    • Thăng cấp lưu
    • Não To
    • Truyện dịch Free
    • Thủ Thành
    • Nhật Bản
    • Vả Mặt
    • Phản Công
    • Song Trọng Sinh
    • Nuôi Bé
    • Tổng Tài Bá Đạo
    • Thần Thoại/Dã Sử
    • Hồng Hoang
    • Cẩu Huyết
    • Đấu Trí
  • Danh Mục  
    • Tìm kiếm Truyện  
    • Truyện dịch  
    • Truyện sáng tác  
    • Bảng Xếp Hạng  
    • Truyện trả phí  
    • Truyện đề cử  
    • Truyện đã hoàn thành  
    • Truyện convert  
  • Thông báo  
    • Tuyển dụng  
  • Hướng dẫn  
    • Hướng Dẫn Sử Dụng Trang Web  
    • Hướng Dẫn Nạp Tiền  
    • Hướng Dẫn Đăng Truyện  
  • Facebook
  • Đăng nhập | Đăng ký

Đăng ký


A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: captcha_image

Filename: inc/menu.php

Line Number: 130

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay

Đăng nhập

Quên mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay

Quên mật khẩu

loading
Chúng tôi đã gửi mật khẩu mới về email của bạn

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay

  1. Trang Chủ
  2. Trùng sinh
  3. Đại Quân Cơ Giới: Một Người Chấp Cả Tinh Không (Dịch)
  4. Chương 44: Thiên tài hay Kẻ khoác lác?

Đại Quân Cơ Giới: Một Người Chấp Cả Tinh Không (Dịch)

  • 5 lượt xem
  • 1033 chữ
  • 2026-02-11 22:25:44

Bấm trên máy tính để sang chương tiếp theo và bấm để quay lại chương trước

Cấu hình

Cấu hình sẽ lưu lại trên thiết bị của bạn.

Thấy kẻ bị truy nã là Hàn Tiêu nghênh ngang xuất hiện trong thành phố, ông biết ngay là đám sĩ quan tại trạm gác lại ăn hối lộ rồi, chắc chắn phải tìm dịp "thanh lọc" lại đội ngũ bên dưới thôi.

Mục đích của Hàn Tiêu khi đến học viện Tây Đô là gì?

Liệu có mang lại mối đe dọa nào không?

Đó là những điều Lão Cao quan tâm.

Hiện tại, thấy đối phương biểu hiện khá bình thường, ông quyết định tiếp tục quan sát.

Lão Lã thì lại khác.

Hồi trẻ lão từng lăn lộn giữa lằn ranh sinh tử, kinh nghiệm đầy mình nên dễ dàng nhận ra luồng sát khí của kẻ từng nhúng máu trên người Hàn Tiêu.

Vì lo ngại rắc rối nên lão mới cố tình gây khó dễ để đuổi anh đi.

Có điều, Lão Lã đã gác kiếm từ lâu nên không hề biết Hàn Tiêu chính là mục tiêu bị Manh Nha treo thưởng.

"Lão Lã ra đề gắt thật, lại còn đẩy quyền quyết định sang cho mình, chắc là muốn mình 'phụ họa' để đuổi người đây."

Lão Cao và Lão Lã trao đổi một ánh mắt đầy ẩn ý.

Hàn Tiêu đo đạc rất nhanh.

Lã Quế vì bất mãn với ông nội nên nhiệt tình vào giúp một tay:

"Nào, nói ý tưởng của anh đi, chúng ta cùng vẽ bản thảo cho kịp thời gian."

Chẳng ngờ, Hàn Tiêu từ chối khéo, anh cười bảo:

"Không cần vẽ đâu, trong đầu tôi đã có sẵn sơ đồ hoàn chỉnh rồi."

Lã Quế trợn tròn mắt, không thể tin nổi:

"Mới có hai phút mà anh đã nghĩ xong rồi sao?!"

"Cậu thổi bay cả hành tinh Ngưu Lang rồi đấy à?"

 Lão Lã cười mỉa.

Hai phút mà đòi dựng xong một bản vẽ chi tiết trong đầu?

Đến một chuyên gia cơ khí như lão còn chẳng làm được, cái thằng nhóc này bốc phét vừa thôi!

Hàn Tiêu không giải thích nhiều, nhanh tay liệt kê danh sách vật liệu và thiết bị cần thiết ra giấy.

Lã Quế là quản lý cửa hàng, để cô ấy tìm đồ thì nhanh hơn anh nhiều.

Lã Quế nhanh chóng chuẩn bị đầy đủ mọi thứ.

Dù không tin Hàn Tiêu có thể hoàn thành thử thách khắc nghiệt này, cô vẫn cố gắng hỗ trợ anh hết mức có thể.

Hàn Tiêu chọn lọc nguyên liệu và bắt đầu bắt tay vào việc.

Những khối kim loại thô đủ hình thù, dưới sự tác động của máy dập và máy mài, dần dần biến đổi thành hình dáng mà Hàn Tiêu mong muốn.

Vật liệu chính anh sử dụng là một loại hợp kim nhôm phổ biến, nhẹ, bền, dễ gia công.

Những chi tiết nhỏ như đinh tán, ốc vít, dây xích đều có sẵn hàng thành phẩm, giúp tiết kiệm khối thời gian.

Kỹ năng [Sơ cấp Cơ khí Thân hòa] mang lại cho Hàn Tiêu cảm giác nhạy bén phi thường với các cấu kiện kim loại.

Khi chạm vào chúng, anh mơ hồ cảm nhận được sự "phấn khích" của vật liệu trước khi được gọt giũa — một cảm giác thoáng qua như ảo giác.

Đây là năng lực cốt lõi của hệ Cơ giới, ảnh hưởng trực tiếp đến việc sử dụng trang bị và chế tạo máy móc.

Mỗi cấp độ [Sơ cấp Cơ khí Thân hòa] tăng thêm 1% chất lượng máy móc và tốc độ chế tạo.

Những loại chi giả sinh học cao cấp nhất có thể thu thập tín hiệu điện cơ (EMG).

Người dùng chỉ cần nghĩ trong đầu, tín hiệu điện thần kinh từ não bộ sẽ chỉ huy cánh tay hoạt động y như thật.

Cánh tay kim loại của Chiến binh Mùa đông chính là một phiên bản cường hóa của loại này, nhưng nó yêu cầu phẫu thuật ngoại khoa để kết nối thần kinh, đồng thời cần đến kiến thức [Kết nối Thần kinh] và [Sinh học] của nhánh Thao túng.

Nếu đi sâu vào công nghệ này, đó chính là kỹ thuật "Thực dân hóa trang bị" (Cybernetic), thậm chí có thể thay thế toàn bộ cơ thể trừ bộ não bằng máy móc để trở thành một Chiến binh Cơ khí thực thụ.

Con đường này đồng nghĩa với việc trở thành một "sinh mệnh cơ khí".

Cơ thể máy móc không thể sinh ra Khí lực, chỉ có thể liên tục nâng cấp mô-đun để mạnh hơn.

Ưu điểm duy nhất là tuổi thọ cực dài, không cần lo về chỉ số đói khát.

Nhưng việc mất đi các giác quan sinh học khiến tư duy dễ bị ảnh hưởng bởi những "lời thì thầm tâm linh" trong vũ trụ, dễ bị các thế lực lớn tẩy não.

Trừ khi tự lập trình lại tư duy của mình thành các vòng lặp logic để miễn nhiễm tinh thần, nhưng khi đó bạn sẽ mất đi khả năng suy nghĩ tự do và trở thành một trí tuệ nhân tạo chỉ biết làm theo chương trình.

Các nền văn minh cấp cao thường dùng cách này để tạo ra bia đỡ đạn, và gần như không có người chơi nào chọn con đường phát triển này.

Loại chi giả kém hơn một chút thì dùng điều khiển bằng giọng nói, nhưng vẫn yêu cầu kiến thức [Cảm biến âm thanh].

Kỹ thuật cơ khí là những mắt xích xâu chuỗi vào nhau.

Cùng một vật tạo tác, nhưng áp dụng những kiến thức khác nhau sẽ tạo ra vô số khả năng. Kiến thức cơ khí giống như một đại thụ, càng lên cao càng nhiều nhánh rẽ.

Hàn Tiêu chọn phương án đơn giản hơn: bê nguyên lý của [Cánh tay động lực hạng nhẹ] sang chi giả.

Anh lấy động lực cơ khí làm cốt lõi nhưng giảm bớt công suất, dùng pin làm năng lượng để tránh việc nhả khói đen mịt mù gây ô nhiễm môi trường.

Việc truyền tải lực được thực hiện bởi các dây kéo giữa khung xương chi giả, đóng vai trò như gân kheo, chuyển động nhịp nhàng theo từng cử động của phần chi còn lại của người đeo.

Lão Lã không biết lôi đâu ra một chai bia thủy tinh xanh, vừa tu ừng ực vừa đứng ngoài xem kịch, chờ xem Hàn Tiêu định chế ra cái thứ quái quỷ gì.

Nếu anh chỉ giỏi bốc phét, lão chắc chắn sẽ không tiếc lời mà cười nhạo cho thối mũi.

 

Bấm trên máy tính để sang chương tiếp theo và bấm để quay lại chương trước


Đăng nhập để bình luận

Giới thiệu

Truyện Hoàng Dung, truyện dịch, truyện chữ... nơi bạn đọc những truyện chất lượng nhất. Đọc truyện là thỏa sức đam mê.

Links

Liên hệ quảng cáo

  • Email: hoangforever1@gmail.com
  • Phone:
  • Skype: #
back to top