[Gợi ý nhiệm vụ: Đây là nhiệm vụ dài hạn. Phần thưởng phụ thuộc vào tiến độ phá hoại Tổ chức Manh Nha (trực tiếp và gián tiếp). Tiến độ hiện tại: 0%]
[Chú ý: Tiến độ không cố định. Nếu Manh Nha mở rộng phát triển, tiến độ sẽ giảm xuống. Nhiệm vụ có thể kết thúc bất cứ lúc nào. Khi chọn kết thúc, nếu tiến độ dưới 20% coi như Thất bại, trên 20% mới tính là Hoàn thành. Phần thưởng dựa trên tiến độ cuối cùng.]
Thông thường, nhiệm vụ từ cấp B trở lên đã liên quan đến sự thay đổi thế lực trên hành tinh.
Trong phiên bản 1.0 của hành tinh Aquamarine, sự kiện chính là cuộc xung đột giữa Lục quốc và Tổ chức Manh Nha, người chơi sẽ được chia vào các phe khác nhau.
Theo trí nhớ của Hàn Tiêu, lúc đó số lượng game thủ gia nhập Manh Nha không hề ít, góp phần giúp tổ chức này bành trướng đáng kể.
Nếu anh muốn nhận thưởng cao, anh sẽ phải đối đầu với toàn bộ người chơi phe Manh Nha trong tương lai.
Yêu cầu là phá hoại trực tiếp hoặc gián tiếp.
Ở kiếp trước, dù Manh Nha không thua hẳn nhưng cũng thiệt hại nặng nề.
Hàn Tiêu nhận ra mình có những đối thủ cạnh tranh tiềm năng, đó là các thế lực đối địch với Manh Nha.
Những đòn đánh của họ đương nhiên không được tính vào tiến độ nhiệm vụ của anh.
20% phá hoại à?
Chẳng lẽ bắt một mình anh "gánh team" khiến Manh Nha trọng thương mới xong sao?
Đúng là cái hố mà!
Dù biết nhiệm vụ này là một "cú lừa" cực lớn, Hàn Tiêu vẫn không ngần ngại nhấn chấp nhận.
Anh và Manh Nha vốn đã là quan hệ một mất một còn, chẳng có lý do gì để từ chối.
"Xem ra đây là nhiệm vụ chính tuyến tạm thời của mình rồi."
Manh Nha là sự kiện chủ chốt của thời đại 1.0.
Trước khi đủ lông đủ cánh, Hàn Tiêu vẫn phải lăn lộn ở Aquamarine, nên việc tranh đấu phe phái là không thể tránh khỏi.
Trong Tinh Hải, khi tạo nhân vật, hệ thống sẽ hỏi về sở thích của người chơi để phân phối họ đến các hành tinh tân thủ ngẫu nhiên.
Có đủ loại văn minh từ cổ đại, ma pháp đến đô thị, khoa huyễn...
Hành tinh Aquamarine chính là một hành tinh tân thủ kiểu đô thị khoa học thấp, khá giống Trái Đất. T
ất nhiên, cốt lõi của Tinh Hải vẫn là bầu trời sao.
Khi phiên bản nâng cấp, thế giới quan mới dần mở rộng cho người chơi khám phá.
Cũng có mấy ông game thủ thích "nghịch dại", lúc hệ thống hỏi thì chọn thích "kinh dị", "linh dị", "ma ám".
Kết quả là bị ném thẳng đến mấy hành tinh đầy xác sống và ma quỷ, nhưng lại... chẳng có chỗ nào dạy phép thuật để diệt ma.
Kết quả thường là xóa nick chơi lại, hoặc là cắn răng mà chơi tiếp.
Cảm giác trong khoang game thực tế ảo chân thực đến mức đáng sợ, mà điều khoản miễn trừ trách nhiệm của nhà phát hành thì ghi rõ: "Nếu người chơi gặp vấn đề tâm lý, công ty không chịu trách nhiệm".
Đúng là lũ khốn!
Thực ra Hàn Tiêu có thể tìm một xó xỉnh nào đó trốn biệt cho đến khi Manh Nha suy yếu.
Nhưng làm vậy thì anh không thể thăng cấp được.
An toàn thì có đấy, nhưng vô nghĩa, sớm muộn gì cũng bị đám người chơi đuổi kịp và vượt mặt.
Đi theo mạch sự kiện chính tuyến của hành tinh sẽ kích hoạt được hàng đống nhiệm vụ.
Thời loạn lạc chính là cơ hội vàng để thăng cấp.
Mọi sự kiện đều nằm lòng trong đầu, tội gì mà phải trốn?
...
Hàn Tiêu mất ba ngày để đi ra khỏi rừng rậm.
Khu rừng này nằm ngay trong lãnh thổ nước Tinh Long.
Phải công nhận đám Manh Nha gan hùm, dám đặt căn cứ ngay giữa lòng kẻ địch, đúng là chiêu "nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất".
Ra khỏi rừng, Hàn Tiêu tìm thấy đường ray và nhảy trốn lên một đoàn tàu chở gia súc đường dài hướng về Tây Đô – thủ đô của Tinh Long.
Do môi trường dã ngoại nguy hiểm, cộng thêm sóng ngầm giữa Lục quốc và Manh Nha khiến tình trạng chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào, hầu hết quốc lộ nối các thành phố đã bị bỏ hoang.
Quân đội dùng đường sắt để kết nối và vận chuyển nhu yếu phẩm.
Thú dữ hung hãn nên mỗi thành phố đều có quân đội đồn trú, thiết lập trạm gác.
Những hàng rào lưới điện cao vút là tuyến phòng thủ đầu tiên.
Thấy lưới điện nghĩa là thành phố không còn xa nữa.
Sau hai ngày đi tàu "miễn phí", cuối cùng bóng dáng lưới điện cũng xuất hiện phía xa.
Hàn Tiêu gạt mấy con gà mái đang nhảy nhót trên người mình ra, hít một hơi thật sâu, ánh mắt xa xăm.
Tinh Long, Tây Đô, Cục 13... Ta tới đây!
"Cục... cục... tác!"
Truyện Hoàng Dung, truyện dịch, truyện chữ... nơi bạn đọc những truyện chất lượng nhất. Đọc truyện là thỏa sức đam mê.

Đăng nhập để bình luận