Truyện Hoàng Dung
  • Nam  
    • Linh dị
    • Đồng nhân
    • Trùng sinh
    • Xuyên không
    • Lịch sử
    • Quân Sự Xây Dựng
    • Khoa Huyễn
    • Dị giới
    • Dị năng
    • Huyền ảo/Kỳ Ảo
    • Đô thị
    • Kiếm hiệp
    • Tiên Hiệp
    • Hàn Quốc
    • Cổ Đại
    • Hiện Đại
    • Tương Lai
    • Ma Pháp
    • Game / Thể Thao
    • Tu Chân
    • Xuyên Nhanh
    • Hệ Thống
    • Hài Hước
    • Huyền Học/ Âm Dương Sư/ Phong Thuỷ ...
    • Tận Thế
    • Teen
    • Sinh Tồn
    • Võ Hiệp
    • Quan trường
    • Đam Mỹ
    • Fan fiction
    • 12 Chòm Sao
    • Tây Du
    • Sắc
    • Trinh thám
    • Hacker
    • Hắc Ám Lưu
    • Harem
    • Phiêu Lưu
    • Vô Địch Lưu
    • Xuyên Sách
    • Sủng Thú
    • Truyện Xuất Bản Thành Sách
    • Vô Hạn Lưu
    • Tài Liệu Riêng
    • Thăng cấp lưu
    • Não To
    • Truyện dịch Free
    • Thủ Thành
    • Nhật Bản
    • Thần Thoại/Dã Sử
    • Hồng Hoang
    • Cẩu Huyết
    • Đấu Trí
  • Nữ  
    • Trùng sinh
    • Xuyên không
    • Ngôn tình
    • Huyền ảo/Kỳ Ảo
    • Đô thị
    • Tiên Hiệp
    • Cổ Đại
    • Hiện Đại
    • Game / Thể Thao
    • Cung Đấu
    • Tình Cảm
    • Ngọt Sủng
    • Nữ Cường
    • Vườn Trường/Thanh Xuân/ Thanh Mai T...
    • Xuyên Nhanh
    • Bách Hợp
    • Giới Giải Trí/ Showbiz
    • Hệ Thống
    • Truyện Việt Nam
    • Tản Mạn
    • Tác Phẩm Nước Ngoài
    • Hài Hước
    • Huyền Học/ Âm Dương Sư/ Phong Thuỷ ...
    • Tận Thế
    • Thiếu Nhi
    • Ngược
    • Teen
    • Quân Nhân
    • Đoản Văn
    • Fan fiction
    • Điền Văn
    • 12 Chòm Sao
    • Mỹ Thực
    • Bác Sĩ/ Y Thuật
    • Hào Môn Thế Gia
    • Phiêu Lưu
    • Vô Địch Lưu
    • Làm Giàu
    • Xuyên Sách
    • Sủng Thú
    • Truyện Xuất Bản Thành Sách
    • Niên Đại Văn
    • Vô Hạn Lưu
    • Trạch đấu
    • Tài Liệu Riêng
    • Thăng cấp lưu
    • Não To
    • Truyện dịch Free
    • Thủ Thành
    • Nhật Bản
    • Vả Mặt
    • Phản Công
    • Song Trọng Sinh
    • Nuôi Bé
    • Tổng Tài Bá Đạo
    • Thần Thoại/Dã Sử
    • Hồng Hoang
    • Cẩu Huyết
    • Đấu Trí
  • Danh Mục  
    • Tìm kiếm Truyện  
    • Truyện dịch  
    • Truyện sáng tác  
    • Bảng Xếp Hạng  
    • Truyện trả phí  
    • Truyện đề cử  
    • Truyện đã hoàn thành  
    • Truyện convert  
  • Thông báo  
    • Tuyển dụng  
  • Hướng dẫn  
    • Hướng Dẫn Sử Dụng Trang Web  
    • Hướng Dẫn Nạp Tiền  
    • Hướng Dẫn Đăng Truyện  
  • Facebook
  • Đăng nhập | Đăng ký

Đăng ký


A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: captcha_image

Filename: inc/menu.php

Line Number: 130

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay

Đăng nhập

Quên mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay

Quên mật khẩu

loading
Chúng tôi đã gửi mật khẩu mới về email của bạn

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay

  1. Trang Chủ
  2. Lịch sử
  3. Sa Trường Cô Ảnh (Dịch)
  4. Chương 29: Hình với bóng không rời

Sa Trường Cô Ảnh (Dịch)

  • 6 lượt xem
  • 1656 chữ
  • 2026-09-28 08:44:56

Bấm trên máy tính để sang chương tiếp theo và bấm để quay lại chương trước

Cấu hình

Cấu hình sẽ lưu lại trên thiết bị của bạn.

"Ta biết trong lòng ngươi không vui, cảm thấy làm hộ vệ cho một thái giám là hạ thấp giá trị bản thân. Nhưng Long Thừa Ân không phải hạng thái giám tầm thường."

"Hắn vừa ra tay đã đánh bại thủ lĩnh văn sĩ Nam Lương, viết ra bộ (Văn Tâm Điêu Long) khiến giới văn nhân Nam Lương tôn sùng như sách gối đầu giường."

"Lần này bản Công chúa phá được thành Lâm Giang, công lao của hắn chiếm phần lớn nhất."

"Ta có thể nói thẳng với ngươi, Long Thừa Ân hiện nay chính là Quốc sĩ của Đông Chu. Nam Lương chắc chắn sẽ dùng mọi thủ đoạn để trừ khử hắn. Vụ ám sát vừa rồi suýt chút nữa đã thành công. Bảo vệ được Long Thừa Ân chính là bảo vệ lấy căn cơ lập quốc của Đông Chu chúng ta, ngươi đã hiểu chưa?"

Nghe những lời đanh thép của Đế Lạc Hi, Trương Thiến không khỏi chấn động. Một tên thái giám mà lại trở thành "căn cơ lập quốc" trong mắt Công chúa sao?

Chuyện về Long Thần nàng cũng từng nghe qua, nhưng trước giờ nàng vẫn cho rằng người đời đã thêu dệt, phóng đại quá mức. Thế nhưng nhìn vào thái độ của Công chúa, e rằng năng lực của tên Long Thần này còn đáng sợ hơn cả lời đồn.

"Thuộc hạ đã rõ, nguyện thề chết bảo vệ đại nhân."

"Rất tốt. Ngươi nhớ kỹ, phải ở bên hắn như hình với bóng, dù là ăn cơm, đi ngủ hay đi vệ sinh cũng không được rời nửa bước."

"Thuộc hạ tuân mệnh."

"Được rồi, đi đi."

Trương Thiến rời Tây Cung, trực tiếp hướng về phía Công Bộ tìm Long Thần.

Vừa tới nơi, nàng đã thấy đám quan lại đang túm năm tụm ba, xì xào chế giễu Long Thần. Trương Thiến chẳng thèm đoái hoài, đi thẳng tới thư phòng của Thượng Thư. Bên trong, Long Thần đang cắm cúi viết vẽ thứ gì đó.

Nàng lẳng lặng tiến đến đứng bên cạnh hắn, tư thế hiên ngang.

"Ngươi là...?"

Long Thần ngỡ là quan viên Công Bộ, vừa ngẩng đầu lên, đập vào mắt hắn là đôi chân dài thon gọn, vóc dáng đầy đặn quyến rũ trong bộ đồ bó sát, gương mặt trái xoan thanh tú. Đặc biệt, đôi gò bồng đảo cao ngất như muốn phá tan lớp áo khiến hắn không khỏi ngẩn ngơ. Quả là một mỹ nhân nóng bỏng!

"Thuộc hạ Trương Thiến, phụng mệnh Công chúa điện hạ tới làm hộ vệ cho Long đại nhân." Trương Thiến hành lễ, giọng điệu lạnh lùng.

Mỹ nữ lạnh lùng sao? Long Thần nhìn chằm chằm vào vóc dáng gợi cảm đến nghẹt thở của Trương Thiến, cảm thấy tâm hồn như lơ lửng trên mây. Công chúa quả là tâm lý, phái tới một bảo tiêu bốc lửa thế này.

"Đa tạ ý tốt của Công chúa. Đừng đứng ngây ra đó, ngồi đi." Long Thần chỉ vào chiếc ghế bên cạnh. Trương Thiến suy nghĩ một chút rồi kéo ghế ngồi ngay sát cạnh hắn.

Làm thái giám giả quả thực là cực lạc, xung quanh toàn là mỹ nhân vây quanh.

Long Thần tiếp tục vẽ sơ đồ quy trình rửa than. Than đá ở Núi Địa Ngục có hàm lượng dầu và lưu huỳnh rất cao, nhất định phải lọc bỏ hai thứ này, sau đó mới nghiền nát trộn với đất sét để làm thành than tổ ong.

Lượng dầu hỏa và lưu huỳnh lọc ra được đều là những thứ quý giá. Dầu hỏa cháy mãnh liệt hơn dầu thường, là nguyên liệu chế tạo hỏa tiễn cực tốt. Lưu huỳnh lại càng là vật báu, sau này chế tạo hỏa dược nhất định phải dùng tới, thậm chí dùng để khử độc cũng rất hiệu quả.

Đúng lúc đó, Công Bộ Thị Lang Từ Minh bước vào. Vừa thấy Trương Thiến, lão sững người lại, rõ ràng cũng bị đôi gò bồng đảo "ngạo thế thiên hạ" kia làm cho kinh động. Lớn như vậy mà vẫn săn chắc, không hề chảy xệ chút nào!

"Từ Thị Lang?" Long Thần gõ gõ xuống mặt bàn.

Trong lòng hắn thầm mắng: "Mẹ kiếp, đây là nữ nhân của lão tử, ngươi nhìn cái thá gì?"

"Đại nhân, thứ đất đen... à than đá ngài yêu cầu đã được chở về, đang để ở hậu viện. Thuộc hạ xin hỏi bước tiếp theo phải làm thế nào?" Từ Minh nhận ra mình thất thố, vội vàng thu hồi ánh mắt. Lão vốn luôn xây dựng hình tượng đoan chính, không thể để sụp đổ dễ dàng như vậy được.

"Tốt, dẫn đường." Long Thần đứng dậy, Trương Thiến lập tức bám sát sau lưng không rời nửa bước.

Tại hậu viện, mười xe than đá đã chất đầy, lại còn được tuyển chọn kỹ lưỡng, ít tạp chất. Long Thần bốc một nắm lên bóp nát để kiểm tra, hài lòng khen ngợi: "Làm tốt lắm. Những người tham gia đào than lần này hãy ghi lại tên tuổi, bản quan sẽ có trọng thưởng."

Đám người này vốn là tạp dịch thấp kém ở Công Bộ, bình thường chẳng ai coi trọng. Nay thấy Thượng Thư đại nhân hòa nhã lại còn ban thưởng, họ mừng rỡ vội vàng bái tạ: "Đa tạ Thượng Thư đại nhân!"

Long Thần quay sang dặn dò Từ Minh: "Ngươi hãy dựng một cái lán tạm, đem toàn bộ số than này rửa sạch tạp chất, sau đó phơi khô rồi nghiền nát, trộn với đất sét theo đúng tỷ lệ trong bản vẽ này cho ta."

Từ Minh dù chẳng hiểu Long Thần định làm trò gì nhưng vẫn cung kính đáp: "Thuộc hạ lĩnh mệnh."

Sau khi sắp xếp xong xuôi, Long Thần trở về Thiên Viện của mình. Theo lệ thường, Thượng Thư phải có phủ đệ riêng, nhưng vì thân phận đặc thù nên hắn vẫn ở lại trong cung.

Vừa vào sân, Hương Ngưng đã hớn hở chạy ra đón: "Hoan nghênh đại nhân về nhà."

Thấy Trương Thiến lù lù theo sau, Hương Ngưng nghi hoặc hỏi: "Đại nhân, vị này là ai ạ?"

Long Thần đáp: "Đây là Trương Thiến, hộ vệ do Công chúa an bài. Sau này nàng ấy cũng sẽ ở lại Thiên Viện, ngươi hãy sắp xếp cho nàng ấy một căn phòng."

Trương Thiến lập tức lên tiếng: "Không cần, ta sẽ ở cùng phòng với đại nhân."

Hương Ngưng nghe vậy thì bắt đầu ghen, bĩu môi hỏi: "Vậy ban đêm ngủ ở đâu?"

Trương Thiến nghiêm túc đáp: "Công chúa có lệnh, ăn cơm, đi ngủ hay đi vệ sinh cũng phải ở cùng một chỗ, hình với bóng không rời."

Hương Ngưng cạn lời, chỉ biết nhìn Long Thần đầy ấm ức.

"Khụ... Nếu đã là lệnh của Công chúa thì cứ quyết định vậy đi." Có một hộ vệ nóng bỏng thế này ngủ cùng cũng chẳng thiệt thòi gì, Long Thần tặc lưỡi chấp nhận.

Đến bữa, Hương Ngưng bưng thức ăn lên nhưng chỉ có một bộ bát đũa.

"Lấy thêm một bộ nữa tới đây."

"Hứ!" Hương Ngưng hừ nhẹ một tiếng, trong lòng vô cùng khó chịu vì có kẻ tranh giành sự quan tâm của đại nhân với mình.

Lấy bát đũa xong, Long Thần nói: "Cùng ăn đi."

Trương Thiến cũng không khách khí, ngồi xuống ăn cùng Long Thần. Hương Ngưng đứng bên cạnh nhìn mà lòng đầy chua xót, trông họ chẳng khác nào một đôi phu thê đang dùng bữa.

Cơm nước xong, Long Thần đứng dậy đi vệ sinh, Trương Thiến cũng lẳng lặng đi theo.

"Này... ta đi giải quyết nỗi buồn, ngươi đứng ngoài chờ đi."

Khi không có ai, Long Thần toàn đứng để giải quyết, nhưng nếu có người nhìn, hắn bắt buộc phải giả vờ ngồi xổm như thái giám thật.

Trương Thiến lắc đầu: "Không được, Công chúa có lệnh rồi."

Long Thần im lặng một hồi rồi nói: "Nhưng ta đi đại tiện mà."

Trương Thiến thản nhiên gật đầu: "Ta biết, ta sẽ canh gác cho ngài."

Mẹ kiếp... Long Thần hết cách, đành phải cởi thắt lưng rồi ngồi xuống...

"Ngươi không thấy buồn sao?" Long Thần hỏi dò.

Trương Thiến gật đầu, mặt thoáng đỏ ửng: "Ta... chờ đại nhân xong đã... rồi ta mới..."

Hắc hắc... Trong đầu Long Thần nảy ra một ý nghĩ xấu xa.

"Nếu ta đi trước rồi mới đến lượt ngươi, lúc đó ta đã ra ngoài rồi, ngươi sẽ không thực hiện được yêu cầu 'hình với bóng không rời'. Cho nên... cùng giải quyết một lúc đi."

Lập luận vô cùng chặt chẽ, logic quỷ khốc thần sầu khiến người ta không thể bắt bẻ.

Trương Thiến đỏ bừng mặt. Nàng là một nữ tử, lại phải hành sự ngay trước mặt một nam nhân... Tuy hắn là thái giám, nhưng ngoại hình chẳng khác gì nam tử bình thường cả. Chuyện này thật là...

"Có gì mà ngại chứ? Ta là thái giám, đâu phải nam nhân." Long Thần nhìn thấu sự bối rối của nàng, lập tức bồi thêm một nhát.

Trương Thiến nghĩ thầm, dù sao hắn cũng là thái giám, vả lại mình cũng chẳng có lúc nào được ở riêng tư. Nàng đỏ mặt, run rẩy tháo đai lưng, kéo xuống rồi chậm rãi ngồi xuống bên cạnh...

Đôi chân kia... thật trắng quá đi mất... Long Thần cảm thấy thật kích thích.

Rời khỏi nhà vệ sinh, gương mặt Trương Thiến vẫn còn đỏ bừng như gấc chín. Hương Ngưng đứng ngoài thấy vậy, cứ ngỡ hai người vừa làm chuyện gì mờ ám trong đó.

"Đại nhân, hai người..."

"Không có gì, chuẩn bị nước tắm đi, ta muốn tắm rửa."

Hương Ngưng lập tức đi chuẩn bị. Long Thần vào phòng tắm, treo y phục lên bình phong, Trương Thiến vẫn đứng sừng sững bên cạnh.

Nhìn thấy cơ bắp cuồn cuộn trên thân hình rắn chắc của Long Thần, ánh mắt Trương Thiến hiện rõ vẻ nghi hoặc. Đây tuyệt đối không giống vóc dáng của một tên thái giám.

"Ta mới làm thái giám không lâu, nên vóc dáng vẫn chưa thay đổi."

"Ngươi có muốn tắm chung luôn không?"

Nhận ra sự nghi ngờ của nàng, Long Thần vội vàng giải thích, đồng thời ném ra một lời đề nghị đầy táo bạo.

Bấm trên máy tính để sang chương tiếp theo và bấm để quay lại chương trước


Đăng nhập để bình luận

Giới thiệu

Truyện Hoàng Dung, truyện dịch, truyện chữ... nơi bạn đọc những truyện chất lượng nhất. Đọc truyện là thỏa sức đam mê.

Links

Liên hệ quảng cáo

  • Email: hoangforever1@gmail.com
  • Phone:
  • Skype: #
back to top