Truyện Hoàng Dung
  • Nam  
    • Linh dị
    • Đồng nhân
    • Trùng sinh
    • Xuyên không
    • Lịch sử
    • Quân Sự Xây Dựng
    • Khoa Huyễn
    • Dị giới
    • Dị năng
    • Huyền ảo/Kỳ Ảo
    • Đô thị
    • Kiếm hiệp
    • Tiên Hiệp
    • Hàn Quốc
    • Cổ Đại
    • Hiện Đại
    • Tương Lai
    • Ma Pháp
    • Game / Thể Thao
    • Tu Chân
    • Xuyên Nhanh
    • Hệ Thống
    • Hài Hước
    • Huyền Học/ Âm Dương Sư/ Phong Thuỷ ...
    • Tận Thế
    • Teen
    • Sinh Tồn
    • Võ Hiệp
    • Quan trường
    • Đam Mỹ
    • Fan fiction
    • 12 Chòm Sao
    • Tây Du
    • Sắc
    • Trinh thám
    • Hacker
    • Hắc Ám Lưu
    • Harem
    • Phiêu Lưu
    • Vô Địch Lưu
    • Xuyên Sách
    • Sủng Thú
    • Truyện Xuất Bản Thành Sách
    • Vô Hạn Lưu
    • Tài Liệu Riêng
    • Thăng cấp lưu
    • Não To
    • Truyện dịch Free
    • Thủ Thành
    • Nhật Bản
    • Thần Thoại/Dã Sử
    • Hồng Hoang
    • Cẩu Huyết
    • Đấu Trí
    • ABO (Alpha-Beta-Omega)
  • Nữ  
    • Trùng sinh
    • Xuyên không
    • Ngôn tình
    • Huyền ảo/Kỳ Ảo
    • Đô thị
    • Tiên Hiệp
    • Cổ Đại
    • Hiện Đại
    • Game / Thể Thao
    • Cung Đấu
    • Tình Cảm
    • Ngọt Sủng
    • Nữ Cường
    • Vườn Trường/Thanh Xuân/ Thanh Mai T...
    • Xuyên Nhanh
    • Bách Hợp
    • Giới Giải Trí/ Showbiz
    • Hệ Thống
    • Truyện Việt Nam
    • Tản Mạn
    • Tác Phẩm Nước Ngoài
    • Hài Hước
    • Huyền Học/ Âm Dương Sư/ Phong Thuỷ ...
    • Tận Thế
    • Thiếu Nhi
    • Ngược
    • Teen
    • Quân Nhân
    • Đoản Văn
    • Fan fiction
    • Điền Văn
    • 12 Chòm Sao
    • Mỹ Thực
    • Bác Sĩ/ Y Thuật
    • Hào Môn Thế Gia
    • Phiêu Lưu
    • Vô Địch Lưu
    • Làm Giàu
    • Xuyên Sách
    • Sủng Thú
    • Truyện Xuất Bản Thành Sách
    • Niên Đại Văn
    • Vô Hạn Lưu
    • Trạch đấu
    • Tài Liệu Riêng
    • Thăng cấp lưu
    • Não To
    • Truyện dịch Free
    • Thủ Thành
    • Nhật Bản
    • Vả Mặt
    • Phản Công
    • Song Trọng Sinh
    • Nuôi Bé
    • Tổng Tài Bá Đạo
    • Thần Thoại/Dã Sử
    • Hồng Hoang
    • Cẩu Huyết
    • Đấu Trí
    • ABO (Alpha-Beta-Omega)
  • Danh Mục  
    • Tìm kiếm Truyện  
    • Truyện dịch  
    • Truyện sáng tác  
    • Bảng Xếp Hạng  
    • Truyện trả phí  
    • Truyện đề cử  
    • Truyện đã hoàn thành  
    • Truyện convert  
  • Thông báo  
    • Tuyển dụng  
  • Hướng dẫn  
    • Hướng Dẫn Sử Dụng Trang Web  
    • Hướng Dẫn Nạp Tiền  
    • Hướng Dẫn Đăng Truyện  
  • Facebook
  • Đăng nhập | Đăng ký

Đăng ký


A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: captcha_image

Filename: inc/menu.php

Line Number: 130

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay

Đăng nhập

Quên mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay

Quên mật khẩu

loading
Chúng tôi đã gửi mật khẩu mới về email của bạn

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay

  1. Trang Chủ
  2. Xuyên không
  3. Nam Chủ Là Đoá Liên Hoa Hiểm Đôc (Dịch)
  4. Chương 3: Nữ Quan Khó Chiều

Nam Chủ Là Đoá Liên Hoa Hiểm Đôc (Dịch)

  • 14 lượt xem
  • 755 chữ
  • 2026-10-20 20:39:18

Bấm trên máy tính để sang chương tiếp theo và bấm để quay lại chương trước

Cấu hình

Cấu hình sẽ lưu lại trên thiết bị của bạn.

"Ngươi còn dám hỏi à? Rõ ràng bình thường nàng hận không thể tống cổ ngươi rời khỏi nha phủ ngay lập tức, nhưng hễ cứ thấy ngươi biến mất là nàng lại đùng đùng nổi giận. Thật chẳng biết trong đầu đại nhân đang mưu tính cái gì nữa."

Trương Mông đối với chuyện này chỉ biết cười khổ bất lực.

Tính ra đã một năm kể từ ngày nàng bị dưỡng phụ đuổi xuống núi, không nơi nương tựa, đành phải ra bến tàu làm bốc vác kiếm sống qua ngày. May nhờ từ nhỏ đã quen làm việc nặng nhọc nên nàng cũng chẳng thấy vất vả là bao.

Thời điểm ấy, tình hình trị an ở Vân Thành cực kỳ hỗn loạn, đầu đường xó chợ toàn ác bá, trộm cắp cường đạo hoành hành ngang ngược khiến dân chúng lầm than khốn đốn. Có vài tên cường đạo gan to tày trời thậm chí còn dám cả gan xông thẳng vào nha môn để khoắng đồ.

Về sau, vị huyện lệnh cũ của Vân Thành quản lý bất lực đành từ quan về quê chịu tội. Triều đình bỗng phái xuống một vị nữ quan trẻ tuổi tên là Chung Hoặc đến tiếp quản Vân Thành.

Đúng kiểu tân quan nhậm chức tạo ra vô số luồng gió mới, vị Huyện lệnh vừa đặt chân đến Vân Thành liền ban hành hàng loạt lệnh cấm, cải cách biết bao quy củ cũ kỹ. Nàng còn thường xuyên cải trang vi hành, tự mình đi sâu sát khảo sát đời sống nhân dân.

Thủa ban đầu, đám cường đạo kia vẫn vô cùng phách lối càn rỡ, thậm chí có lần giữa ban ngày ban mặt còn dám bắt cóc cả Chung Hoặc.

Trương Mông nhờ có chút võ nghệ quyền cước đã ra tay đánh đuổi đám cường đạo, giải cứu thành công. Chung Hoặc vô cùng thưởng thức tài nghệ của nàng nên đã giữ lại bên người, ban cho chức danh hộ vệ.

Thời gian đầu, Chung Hoặc đối xử với Trương Mông rất tốt, món ngon vật lạ nào cũng phần, chỗ ở tươm tất, bổng lộc phát tay rủng rỉnh.

Chỉ là càng về sau, chẳng hiểu vì lý do gì, Chung Hoặc bỗng nhiên ngày càng tỏ ra lạnh nhạt chán ghét nàng, chẳng thèm cùng nàng trò chuyện tâm sự, cũng chẳng còn nở nụ cười, suốt ngày trưng ra bộ mặt lạnh băng sai phái nàng làm những công việc nặng nhọc tốn sức.

Trương Mông thầm cảm thán, từ cái nhà vệ sinh trong nha môn là do một tay nàng quét dọn, bữa cơm nha môn là do nàng chuẩn bị, cho đến mấy khóm cây cỏ trong sân cũng do nàng tự tay trồng tỉa.

Trương Mông vẫn nghĩ, dẫu Chung Hoặc có chút cổ quái khó chiều, nhưng so với đám quan lại địa phương khác thì nàng không hề có cái thói phân biệt giai cấp sang hèn. Nàng có thể chan hòa nói chuyện với bất cứ ai trong nha môn, dẫu là kẻ giàu sang hay người nghèo hèn, hoàn toàn không có thứ phong kiến cửa quyền cách biệt.

Dân chúng trong Vân Thành ai nấy đều ca tụng nàng là một vị quan tốt, và Trương Mông hoàn toàn công nhận điều đó.

Kể từ khi Chung Hoặc đến Vân Thành, trị an lẫn kinh tế nơi đây đều khởi sắc trông thấy.

Chỉ là Trương Mông mãi chẳng tài nào thấu nổi, một người có thể hòa đồng với tất cả thiên hạ như Chung Hoặc, tại sao lại cứ nhằm vào và chán ghét mỗi mình nàng?

"Trương Mông, ngươi mau đến trình diện trước mặt đại nhân đi thôi, hôm nay một ngày trời nàng cứ trưng cái mặt lãnh đạm băng sương ấy ra, nhìn khủng bố muốn chết."

Trương Mông đành thở dài bấm bụng nhận lời.

Thư phòng của Chung Hoặc nằm ở phía tây, nơi ấy trồng rất nhiều trúc xanh mướt. Trương Mông thỉnh thoảng vẫn hay lui tới đó đào măng về cải thiện bữa ăn.

Cửa thư phòng đóng kín mít, Trương Mông giơ tay gõ cửa.

"Ai đấy?"

Giọng nói thiếu kiên nhẫn từ trong vọng ra.

Trương Mông khựng lại một nhịp: "Là ta, Trương Mông đây."

Chỉ chớp mắt, cửa đã được kéo mở từ bên trong. Chung Hoặc vận một bộ thường phục màu trắng, nghiêng người nhường đường cho Trương Mông bước vào.

"Vào đi."

Chung Hoặc cất lời.

Trương Mông liền nhanh chân bước vào trong.

"Hôm nay ngươi đi đâu?"

Chung Hoặc ngồi bên ghế gỗ, ngón tay thon dài khẽ gõ lên tay vịn.

Bấm trên máy tính để sang chương tiếp theo và bấm để quay lại chương trước


Đăng nhập để bình luận

Giới thiệu

Truyện Hoàng Dung, truyện dịch, truyện chữ... nơi bạn đọc những truyện chất lượng nhất. Đọc truyện là thỏa sức đam mê.

Links

Liên hệ quảng cáo

  • Email: hoangforever1@gmail.com
  • Phone:
  • Skype: #
back to top