Truyện Hoàng Dung
  • Nam  
    • Linh dị
    • Đồng nhân
    • Trùng sinh
    • Xuyên không
    • Lịch sử
    • Quân Sự Xây Dựng
    • Khoa Huyễn
    • Dị giới
    • Dị năng
    • Huyền ảo/Kỳ Ảo
    • Đô thị
    • Kiếm hiệp
    • Tiên Hiệp
    • Hàn Quốc
    • Cổ Đại
    • Hiện Đại
    • Tương Lai
    • Ma Pháp
    • Game / Thể Thao
    • Tu Chân
    • Xuyên Nhanh
    • Hệ Thống
    • Hài Hước
    • Huyền Học/ Âm Dương Sư/ Phong Thuỷ ...
    • Tận Thế
    • Teen
    • Sinh Tồn
    • Võ Hiệp
    • Quan trường
    • Đam Mỹ
    • Fan fiction
    • 12 Chòm Sao
    • Tây Du
    • Sắc
    • Trinh thám
    • Hacker
    • Hắc Ám Lưu
    • Harem
    • Phiêu Lưu
    • Vô Địch Lưu
    • Xuyên Sách
    • Sủng Thú
    • Truyện Xuất Bản Thành Sách
    • Vô Hạn Lưu
    • Tài Liệu Riêng
    • Thăng cấp lưu
    • Não To
    • Truyện dịch Free
    • Thủ Thành
    • Nhật Bản
    • Thần Thoại/Dã Sử
    • Hồng Hoang
    • Cẩu Huyết
    • Đấu Trí
    • ABO (Alpha-Beta-Omega)
  • Nữ  
    • Trùng sinh
    • Xuyên không
    • Ngôn tình
    • Huyền ảo/Kỳ Ảo
    • Đô thị
    • Tiên Hiệp
    • Cổ Đại
    • Hiện Đại
    • Game / Thể Thao
    • Cung Đấu
    • Tình Cảm
    • Ngọt Sủng
    • Nữ Cường
    • Vườn Trường/Thanh Xuân/ Thanh Mai T...
    • Xuyên Nhanh
    • Bách Hợp
    • Giới Giải Trí/ Showbiz
    • Hệ Thống
    • Truyện Việt Nam
    • Tản Mạn
    • Tác Phẩm Nước Ngoài
    • Hài Hước
    • Huyền Học/ Âm Dương Sư/ Phong Thuỷ ...
    • Tận Thế
    • Thiếu Nhi
    • Ngược
    • Teen
    • Quân Nhân
    • Đoản Văn
    • Fan fiction
    • Điền Văn
    • 12 Chòm Sao
    • Mỹ Thực
    • Bác Sĩ/ Y Thuật
    • Hào Môn Thế Gia
    • Phiêu Lưu
    • Vô Địch Lưu
    • Làm Giàu
    • Xuyên Sách
    • Sủng Thú
    • Truyện Xuất Bản Thành Sách
    • Niên Đại Văn
    • Vô Hạn Lưu
    • Trạch đấu
    • Tài Liệu Riêng
    • Thăng cấp lưu
    • Não To
    • Truyện dịch Free
    • Thủ Thành
    • Nhật Bản
    • Vả Mặt
    • Phản Công
    • Song Trọng Sinh
    • Nuôi Bé
    • Tổng Tài Bá Đạo
    • Thần Thoại/Dã Sử
    • Hồng Hoang
    • Cẩu Huyết
    • Đấu Trí
    • ABO (Alpha-Beta-Omega)
  • Danh Mục  
    • Tìm kiếm Truyện  
    • Truyện dịch  
    • Truyện sáng tác  
    • Bảng Xếp Hạng  
    • Truyện trả phí  
    • Truyện đề cử  
    • Truyện đã hoàn thành  
    • Truyện convert  
  • Thông báo  
    • Tuyển dụng  
  • Hướng dẫn  
    • Hướng Dẫn Sử Dụng Trang Web  
    • Hướng Dẫn Nạp Tiền  
    • Hướng Dẫn Đăng Truyện  
  • Facebook
  • Đăng nhập | Đăng ký

Đăng ký


A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: captcha_image

Filename: inc/menu.php

Line Number: 130

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay

Đăng nhập

Quên mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay

Quên mật khẩu

loading
Chúng tôi đã gửi mật khẩu mới về email của bạn

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay

  1. Trang Chủ
  2. Đồng nhân
  3. Đấu La: Ta Bán Hũ May Mắn Thành Thần (Dịch)
  4. Chương 15: Bí ẩn Máy Cường Hóa và sự xuất hiện của cường giả

Đấu La: Ta Bán Hũ May Mắn Thành Thần (Dịch)

  • 42 lượt xem
  • 839 chữ
  • 2026-08-14 23:50:25

Bấm trên máy tính để sang chương tiếp theo và bấm để quay lại chương trước

Cấu hình

Cấu hình sẽ lưu lại trên thiết bị của bạn.

Ngay lúc đám đông đang bàn tán xôn xao, đã có người vội bước lên phía trước cất tiếng hỏi:

“Làm phiền ba vị một chút thời gian quý báu, ta chỉ muốn hỏi một câu, các vị rốt cuộc đã mở thêm mấy cái hũ rồi, liệu có nổ ra Hồn Cốt lần nào nữa không?”

Lời này vừa thốt ra, toàn trường lập tức trật tự hẳn lại.

Câu hỏi của người này cũng chính là tiếng lòng của tất cả mọi người có mặt ở đây.

Mở hũ nổ ra Hồn Cốt, rốt cuộc là thật, hay chỉ là trò hề giật gân để câu khách?

Chỉ thấy ba người nhìn nhau một lượt, sau đó Hồ Liệt Na mới lên tiếng: “Đồ trong hũ mở ra cái gì đều là ngẫu nhiên, giá trị cũng không cố định. Ngoại trừ cái hũ đầu tiên ra, về sau chúng ta lại mở thêm năm cái nữa, nhưng chẳng có cái Hồn Cốt nào cả...”

“Một cái cũng không nổ sao?”

“Cứ thế mà cúng năm mươi vạn Kim Hồn Tệ cho hà bá à?”

“Ta đã bảo rồi mà, làm gì có ai điên đến mức đem Hồn Cốt nhét vào trong hũ chứ, có làm từ thiện cũng chẳng ai chơi lớn thế đâu.”

“Rõ ràng chưa, thực tế chứng minh đây chỉ là chiêu trò làm màu để hút khách thôi!”

Mọi người nghe vậy liền dấy lên một trận xôn xao lớn.

Đúng lúc này, Hồ Liệt Na lại thong thả nói tiếp: “Tuy nhiên, dù chúng ta không mở ra Hồn Cốt, nhưng xét theo một ý nghĩa nào đó, thứ chúng ta vừa quay ra được cũng chẳng hề thua kém Hồn Cốt một chút nào.”

Nghe vậy, đám đông bỗng ngẩn ra, sau đó lập tức lộ vẻ ngơ ngác khó hiểu: “Thứ gì mà lại không thua kém Hồn Cốt cơ?”

“Chẳng lẽ lại là Hồn Hoàn?”

“Càng nói càng thấy tào lao nha, chuyện đó làm sao mà xảy ra được, cái hũ chứ có phải Hồn Thú đâu mà đòi sản xuất ra Hồn Hoàn?”

Rất nhanh, mọi người bắt đầu đoán già đoán non. Kết quả toàn đưa ra mấy đáp án thiên ma hành không, trên trời dưới đất.

Hồ Liệt Na bất lực thở dài, lấy tay tựa trán: “Được rồi, đừng đoán mò nữa. Đó là một loại bảo vật có tên là Máy Cường Hóa. Sau khi sử dụng, có thể cường hóa Hồn Hoàn không giới hạn, khiến cho niên hạn của Hồn Hoàn tăng lên vô tận.”

Hồ Liệt Na chỉ nói sơ qua về công dụng của Máy Cường Hóa.

Còn về mấy lời cảnh báo dặn dò của Lâm Tiêu, cô nàng trực tiếp bỏ qua luôn.

Chủ yếu là dài dòng văn tự giải thích ra thì phiền phức quá.

Hơn nữa, đám người này có tiền mở hũ hay không còn chưa biết, mở ra được Máy Cường Hóa hay không lại càng là dấu hỏi chấm lớn, giải thích cho rõ ràng cũng bằng thừa.

Cô chỉ cần đem điểm thu hút nhất nói cho mọi người biết là được rồi, coi như giúp tiệm kéo chút tương tác, tăng lưu lượng khách.

Quả nhiên.

Lời này vừa thốt ra lập tức tạo nên chấn động không nhỏ.

Tê...

Toàn trường vang lên một loạt tiếng hít sâu khí lạnh.

Bảo vật có thể cường hóa Hồn Hoàn không giới hạn, nâng cao niên hạn Hồn Hoàn... Loại năng lực này thực sự quá mức kinh thiên động địa rồi!

Phải biết rằng, những người có mặt ở đây đều là Hồn Sư, vậy mà chẳng có ai trong số họ từng đọc qua bất kỳ ghi chép nào liên quan đến việc cường hóa Hồn Hoàn trong vốn kiến thức Hồn Sư đã từng học cả.

Từ cổ chí kim, Hồn Sư khi hấp thu Hồn Hoàn bao nhiêu năm thì nó sẽ vĩnh viễn là bấy nhiêu năm, trực tiếp đóng khung luôn, làm gì có cái gọi là hậu thiên tăng trưởng về sau.

“Tiểu cô nương, đây không phải là các người hùa nhau với chủ tiệm để hố bọn ta đấy chứ?”

Lúc này, bắt đầu có người lên tiếng nghi vấn.

“Đúng đấy, ta cũng thấy chuyện này vô lý hết sức!”

“Có bịa chuyện thì cũng phải bịa cho nó hợp lý một chút chứ!”

“Ôi, già rồi, đầu óc theo không kịp nữa rồi. Phải công nhận là giới trẻ bây giờ gan to thật, cái gì cũng dám nghĩ ra được.”

Mọi người không phải không muốn tin, mà là không dám tin!

Nếu thực sự đúng như lời ba người trước mắt này nói, vậy thì kể từ hôm nay, lịch sử về Hồn Sư của Đấu La Đại Lục sẽ hoàn toàn phải viết lại!

“Hừ, ồn ào!”

Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh vang lên, đè bẹp toàn bộ những âm thanh hỗn loạn xung quanh.

Đám đông tự giác dạt sang hai bên.

Một lão giả mặc hồng tà áo bước ra giữa sân. Lão mang gương mặt uy nghiêm, dù chưa hề thi triển chút khí thế mạnh mẽ nào, nhưng chỉ riêng trường lực tự thân phát ra đã khiến người khác không dám nhìn thẳng.

Bấm trên máy tính để sang chương tiếp theo và bấm để quay lại chương trước


Đăng nhập để bình luận

Giới thiệu

Truyện Hoàng Dung, truyện dịch, truyện chữ... nơi bạn đọc những truyện chất lượng nhất. Đọc truyện là thỏa sức đam mê.

Links

Liên hệ quảng cáo

  • Email: hoangforever1@gmail.com
  • Phone:
  • Skype: #
back to top