Bên cạnh hình ảnh là ba thanh màu: Đỏ, Xanh và Vàng. Danh sách tử thần phản hồi rằng đây là các chỉ số đặc hữu của cơ thể pháp tắc: Thọ Hồn, Huyết Lượng và Pháp Lực.
Thọ Hồn: Đại diện cho tuổi thọ linh hồn, chỉ có thể bổ sung bằng Hồn Lực Tinh Thạch các cấp. Thông thường, tổng lượng Thọ Hồn không đổi, trừ khi Tần Luân sở hữu huyết thống đặc biệt hoặc pháp tắc lực lượng mới, nếu không chỉ có thể bù đắp phần đã mất.
Huyết Lượng: Đại diện cho sinh mệnh lực. Bệnh tật hay thương tổn gây mất máu sẽ khiến chỉ số này sụt giảm. Cơ thể pháp tắc có khả năng tự phục hồi theo thời gian, tốc độ phụ thuộc vào thể chất và dược phẩm. Huyết lượng trở về không đồng nghĩa với cái chết.
Pháp Lực: Khái niệm này phức tạp hơn. Hiện tại thanh Pháp lực của Tần Luân vẫn chưa kích hoạt. Chỉ khi hắn sở hữu võ kỹ sứ đồ, nó mới bắt đầu vận hành. Võ kỹ của sứ đồ rất đa dạng, phân chia thành các nhánh công nghệ, ma pháp, dị năng...
Họ tên: Tần Luân
Giới tính: Nam
Tuổi sinh lý: 20 tuổi 3 tháng
Chủng tộc: Nhân loại
Thọ Hồn: Tự định mức 100;
Huyết Lượng: Tự định mức 100;
Pháp Lực: Chưa kích hoạt.
Nghề nghiệp chiến đấu: Trống;
Ô kỹ năng: Trống.
Ngoài việc hiển thị trạng thái cơ thể, Danh sách tử thần còn sở hữu một không gian lưu trữ đính kèm cỡ bằng tủ chứa đồ.
Tần Luân tỏ ra thích thú, liên tục thử nghiệm đưa các vật phẩm vào đó.
Kết quả, ngoại trừ hai thứ, mọi vật phẩm khác của Không Gian Toái Tinh đều bị từ chối.
Thứ nhất là Hồn Lực Tinh Thạch. Thứ hai — điều khiến Tần Luân kinh ngạc — chính là con dao găm đen nhánh có hình dạng như nửa lưỡi kéo của hắn.
Con dao này vốn được Lâm Phong đúc từ một khối thiên thạch ngoại lai, mô phỏng theo lưỡi kéo sát nhân mà Tần Luân thường dùng tại sở cảnh sát Hàm Đan.
Khi được đưa vào không gian lưu trữ, Danh sách tử thần đã số hóa dữ liệu của con dao và yêu cầu định danh.
Tội Ác (Dao găm ngắn)
Loại hình trận doanh: Di vật sát sinh (Hỗn loạn tà ác)
Phẩm chất di hồn: 12 (Thập nhân trảm)
Trọng lượng: 215 gram
Chiều dài: 230 mm
Khả năng trang bị: Trống.
----
Ngoại trừ cái tên "Tội Ác", mọi thông tin khác đều do pháp tắc thế giới tự động đối chiếu và hiển thị.
Di vật sát sinh là một loại trang bị linh tính có tiềm năng cực lớn.
Chúng được hình thành khi vũ khí tước đoạt mạng sống của sinh mệnh trí tuệ, cầm tù và dung hợp một phần linh hồn của nạn nhân vào chính nó.
Trường hợp này cực kỳ hiếm gặp, chỉ xảy ra khi nạn nhân phải chịu đựng nỗi thống khổ tột cùng về cả thể xác lẫn tâm lý trước lúc chết, khiến linh hồn rơi vào trạng thái bán ly thể.
Khi một vũ khí hấp thụ hồn lực lần đầu tiên, nó biến từ vật chết thành Di vật sát sinh.
Từ đó, nó bắt đầu tự động bòn rút hồn lực của các nạn nhân tiếp theo.
Đôi khi, dù nạn nhân không quá đau đớn, một phần linh hồn vẫn sẽ bị cưỡng đoạt.
Thực tế, việc Chekhov bị rút cạn hồn lực trước đó không chỉ vì lượng hồn lực chưa tiêu hóa trong người y, mà còn do sự kết hợp hiếm hoi giữa Linh Hồn Ấn Ký đang khát máu và con dao Tội Ác.
Di vật sát sinh được phân chia trận doanh theo pháp tắc của Không Gian Toái Tinh.
Nếu chủ nhân đầu tiên giữ vững tư tưởng chính nghĩa, di vật sẽ hấp thụ năng lượng tích cực, thuộc trận doanh Thủ tự thiện lương.
Ngược lại, nếu chủ nhân là một kẻ sát nhân như Joey Foster, nó sẽ hấp thụ năng lượng tiêu cực, trở thành Hỗn loạn tà ác.
Ngoài hai thái cực trên, còn có các phân hệ khác như Thủ tự trung lập, Thủ tự tà ác, Trung lập thiện lương, Tuyệt đối trung lập, Trung lập tà ác, Hỗn loạn thiện lương và Hỗn loạn trung lập.
Những sinh mệnh có tâm tính trái ngược hoàn toàn với trận doanh của di vật sẽ không thể nhận được sự công nhận, đồng nghĩa với việc không thể sử dụng.
Về lý thuyết, mọi Di vật sát sinh đều có tiềm năng trở thành Thần khí.
Tuy nhiên, thực tế còn bị giới hạn bởi chất liệu phôi thép và phẩm chất di hồn.
Chỉ số 12 trong phần phẩm chất của dao găm Tội Ác đại diện cho 12 phần linh hồn đã bị giam cầm.
Thực tế, số người chết dưới tay Tần Luân lớn hơn con số này rất nhiều, nhưng do đây là vật phẩm được đúc lại từ nhiều hung khí khác nhau, một phần hồn lực đã bị tiêu tán trong quá trình rèn hỏa.
Tần Luân nằm trên giường, con dao Tội Ác liên tục hiện ra rồi biến mất trên tay.
Đột nhiên, hắn lặng lẽ ngồi dậy, một tay chống cằm, đôi mày khẽ nhíu.
Hắn lại vừa cảm nhận được sự ngưng trệ nhẹ.
Hắn thở dài.
Không thể trì hoãn thêm.
Hắn cần rời thành phố ngay lập tức, tìm một nơi hoang vắng để tiến vào dị giới như cách các sứ đồ chính thức vẫn làm.
Nếu bị truyền tống bất thình lình khi đang ngủ, hậu quả sẽ rất phiền phức.
Tuy nhiên, trước khi rời đi, dường như hắn cần tìm gặp một người nữa!
Một tia sáng lạnh lẽo thoáng qua trong mắt Tần Luân, hắn bước xuống lầu và gọi một vệ binh tinh linh lại.
Truyện Hoàng Dung, truyện dịch, truyện chữ... nơi bạn đọc những truyện chất lượng nhất. Đọc truyện là thỏa sức đam mê.

Đăng nhập để bình luận