Đoạn hang động này sâu không thấy đáy, bên trong tối như mực, mùi hôi thối nồng nặc lan tỏa.
Trên mặt đất vương vãi dịch cơ thể của loài ác ma nào đó, đặc quánh và tanh tưởi đến cực điểm.
Vách tường xung quanh bò đầy rêu phong hình nấm thịt, hệt như thịt sống, thậm chí vẫn còn đang nhúc nhích.
Diệp Tàng cứ thế một đường đi sâu vào trong, dọc đường lại chạm trán mấy con Dị hình ma, tất cả đều bị hắn đấm nát đầu, tước đoạt linh hồn.
"Nơi này giống hang ổ của Dị hình ma sao?"
Càng đi vào trong, không gian hang động càng trở nên rộng rãi.
Dần dần, vách đá hai bên bắt đầu xuất hiện những cột thũy nhũ dài, tỏa ra ánh sáng trắng sữa, soi sáng lối đi trong hang.
Con đường dần dốc xuống, hang động dường như đã đến tận cùng, xuất hiện một đầm sâu dưới lòng đất.
Nước trong đầm có màu xanh lục đặc quánh, ùng ục sủi những bọt khí xanh lè, trông có vẻ kịch độc.
Xung quanh bờ đầm có hơn mười con Dị hình ma.
Không thể sai được, đây chính là sào huyệt của Dị hình ma.
Trong đó có hai con Dị hình ma vô cùng thu hút sự chú ý.
Khác với những con Dị hình ma gầy gò khác, cơ thể hai con này cực kỳ vạm vỡ, lớp da màu xanh đậm bao bọc lấy những thớ cơ cuồn cuộn, tứ chi phát triển, miệng rộng răng nanh sắc bén vô cùng.
Trên cổ chúng mọc ra hai chiếc đầu hình tam giác trông vô cùng dữ tợn.
Chỉ riêng tư thế bò trên mặt đất thôi, hai con Dị hình ma này đã cao hơn một mét, nếu đứng thẳng dậy e rằng chiều cao cũng chẳng kém gì Diệp Tàng.
Phần bụng của một trong hai con Dị hình ma hơi nhô lên, dường như là đang mang thai?
"Selina, khởi động quét sinh học."
Khoảng cách chưa đầy năm mươi mét, Diệp Tàng gọi Selina, quét thông số hai con Dị hình ma trông vô cùng lực lưỡng kia.
[Đã rõ, đang quét...]
[Quét hoàn tất]
[Sinh vật: Dị hình ma (Trưởng thành)]
[Sức mạnh cực hạn: 263.32 kg]
[Tốc độ cực hạn: 12.43 m/s]
[Sức bền cực hạn: 177.36 km]
[Mức độ nguy hiểm: Thấp]
...
[Sinh vật: Dị hình ma (Trưởng thành)]
[Sức mạnh cực hạn: 232.72 kg]
[Tốc độ cực hạn: 11.12 m/s]
[Sức bền cực hạn: 164.06 km]
[Mức độ nguy hiểm: Thấp]
Ngoài hai con Dị hình ma này ra, xung quanh vẫn còn khoảng tám, chín con Dị hình ma gầy gò khác.
Diệp Tàng ước lượng độ khó của trận chiến, đoạn không chút do dự lao thẳng xuống.
Gầm!
Tựa ác ma giáng thế, thể hình vạm vỡ cao hơn hai mét của Diệp Tàng tạo ra uy áp cực kỳ mạnh mẽ trước mặt lũ Dị hình ma gầy gò này.
Đám Dị hình ma bên bờ đầm thấy Diệp Tàng bất ngờ xuất hiện, lập tức hoảng loạn hỗn chiến thành một cục.
Dưới tiếng gầm của hai con Dị hình ma lực lưỡng, phần còn lại của lũ Dị hình ma gầy gò hoảng loạn lấy lại thăng bằng, gầm rú lao về phía Diệp Tàng.
Bùm! Bùm! Bùm!
Nắm đấm siết chặt, Diệp Tàng tung vài quyền giáng xuống, cái giá phải trả là đầu của đám Dị hình ma nổ tung như dưa hấu, máu xanh lẫn thịt vụn văng tung tóe lên người Diệp Tàng.
Hắn xách xác một con Dị hình ma, hệt như một cỗ xe ủi đất, mang theo khí thế ngập tràn áp đảo, lao thẳng về phía hai con Dị hình ma vạm vỡ kia.
Hai con Dị hình ma vạm vỡ gầm lên, miệng rộng ngoác ra lộ rõ hàm răng nanh sắc nhọn, mỗi bên một ngả bò sát mặt đất lao đến với tốc độ cực nhanh.
Đám Dị hình ma gầy gò xung quanh không sợ chết lao theo, liều mạng bám lấy người Diệp Tàng, há mồm cắn xé như muốn trói chân hắn lại.
Diệp Tàng bị làm cho phiền phức không thôi.
Sức mạnh của hắn vượt trội hơn hẳn lũ Dị hình ma gầy gò này, hai tay hắn túm lấy mấy con, không tốn chút sức lực nào giật phăng chúng khỏi người, rồi ném thẳng 'bốp bốp bốp' về phía hai con Dị hình ma to lớn đang lao tới.
Hai con Dị hình ma né tránh được.
Truyện Hoàng Dung, truyện dịch, truyện chữ... nơi bạn đọc những truyện chất lượng nhất. Đọc truyện là thỏa sức đam mê.

Đăng nhập để bình luận